- Em ơi, thiếu gì cách để tìm lại vật nuôi bị lạc, sao em dán ở đây?
Chẳng thèm ngoảnh mặt lại, cô gái sẵng giọng đáp gọn lỏn:
- Không phải việc của các ông. Rõ lắm chuyện!
Trước thái độ thiếu thiện chí của cô gái, lại thấy có người thanh niên vẻ mặt ngỗ ngược đi cùng, chúng tôi đành lẳng lặng bước đi. Loanh quanh qua vài tuyến phố lân cận gần đó, chúng tôi thấy xuất hiện hàng chục tờ rơi giống hệt nội dung tờ giấy mà cô gái nọ dán trên cột điện ở phố Quang Trung. Qua nội dung ghi trên tờ giấy, chúng tôi hiểu gia đình cô gái này bị lạc mất một con chó mầu nâu trắng, giống chó lai, nặng hơn 20 kg. Phần nội dung thông báo đăng cả ảnh cô gái ôm con chó. Cuối tờ giấy ghi rõ điện thoại của chủ nhân…
Tình trạng quảng cáo, rao vặt tùm lum như nêu trên diễn ra dai dẳng ngoài đường phố. Cơ quan chức năng nhiều lần tổ chức lực lượng ra quân gỡ bỏ, bóc xóa các loại rao vặt không đúng chỗ này. Vậy nhưng, xem ra, vẫn là: Cấm không xuể!