Sạch nhà, bẩn phố

Cửa hàng thời trang ở đầu phố Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được bày trí đẹp mắt, khách ra vào nhộn nhịp.
0:00 / 0:00
0:00

Sau một ngày mở cửa bán hàng, nhân viên cửa hàng tiến hành lau chùi, dọn dẹp. Cậu nhân viên trẻ tuổi dùng chiếc máy hút bụi cồng kềnh lia khắp quầy kệ, ngóc ngách, bao nhiêu rác rưởi, bụi bặm dồn hết vào trong chiếc túi vải căng phồng. Cậu nhân viên xách máy hút bụi ra đoạn vỉa hè phía trước, rồi cứ thế dốc túi đổ toẹt rác, bụi xuống lề đường. Để dốc hết bụi bên trong ra, cậu còn cầm chiếc túi giơ lên giũ mạnh càng khiến đám bụi bay tứ bề.

Vài người đi đường bị bụi, rác vương vãi lên áo quần, nhăn nhó che mặt, miệng lẩm bẩm tỏ vẻ khó chịu. Một người đàn ông đi xe máy ngang qua bị bụi bay vào mắt bèn dừng lại góp ý. Gã nhân viên không nhận lỗi, còn cố gân cổ “cãi chày, cái cối”... Đám rác cùng với lượng bụi mù mịt cứ thế nằm ở lề đường bị gió cuốn bay lả tả cho đến lúc cô nhân viên vệ sinh môi trường đến quét dọn sạch sẽ, gọn gàng.

Thời điểm cuối năm, nhiều gia đình tiến hành dọn dẹp, trang trí để chuẩn bị đón Tết. Nhà nhà làm vệ sinh nhà cửa, loại bỏ đồ cũ, sắm sửa, bày biện đồ mới. Trong quá trình quét dọn, không ít người chỉ cốt làm sạch khuôn viên nhà mình, còn bao nhiêu rác rưởi, phế liệu, phế thải cứ thản nhiên quăng vứt bừa bộn ra đường. Hành vi xả rác thiếu ý thức kiểu “sạch nhà, bẩn phố” thế này cần được chính quyền và các cơ quan chức năng nhắc nhở và áp dụng biện pháp xử lý mạnh tay hơn nữa!