Chuyện trong ngõ nhỏ

Ngõ 55 phố Hoàng Hoa Thám bao quanh làng Ngọc Hà (quận Ba Đình), qua hồ Hữu Tiệp, thông sang phố Đội Cấn. Trong ngõ có nhiều trường học, chợ cóc và cửa hàng tạp hóa. Vào giờ cao điểm buổi sáng, giao thông trong ngõ đông đúc, nhiều đoạn bị ùn tắc, khiến lực lượng công an phường sáng nào cũng phải rất vất vả để điều tiết việc đi lại trong ngõ.
0:00 / 0:00
0:00

Mấy hôm trước, vào giờ cao điểm buổi sáng, trong ngõ xuất hiện một ông bố chở hai đứa con nhỏ đi học, vừa đi vừa bấm còi ầm ĩ cả một đoạn đường dài, cộng thêm một anh thanh niên đi xe phân phối lớn thỉnh thoảng lại rồ ga bấm còi bim bim, khiến những người tham gia giao thông trong ngõ rất ức chế.

Ông bố điều khiển xe máy lạng lách qua con ngõ chật hẹp vô tình quệt vào chân một đứa trẻ đang ngồi trên xe máy của một phụ nữ đang dừng lại mua bánh ngọt. Lời qua, tiếng lại, thế là xảy ra cự cãi om sòm, làm tuyến đường lại càng thêm tắc nghẽn, ảnh hưởng đến việc đi lại của mọi người.

Ở khu vực nội thành Hà Nội có nhiều con ngõ nhỏ và sâu, trong đó có hàng chục, có khi hàng trăm hộ dân sinh sống, cho nên việc tham gia giao thông trong những con ngõ nhỏ cần ý tứ, đôi khi phải nhường nhau, không nên đi nhanh, bấm còi vô tội vạ, góp phần hạn chế tai nạn và ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng đến cộng đồng.