Vào giờ cao điểm sáng, chiều, khung cảnh khu chợ tạm trong ngõ nhỏ càng thêm phần nhốn nháo, nhất là khi có chiếc xe ô-tô tải, xe con nào đó đi qua. Một thanh niên điều khiển xe máy chở theo đống hàng hóa cao ngất nghểu lạng lách qua con ngõ chật hẹp này, vô tình va nhẹ vào người một bà cụ đang lom khom đứng chọn mua cá. Có chị phụ nữ đèo theo cháu bé dừng lại mua bánh ngọt cũng bị xe máy lách qua quệt trúng chân đứa trẻ. Thế là xảy ra cự cãi om sòm. Chợ họp ngay bên đường nên khó tránh khỏi việc xả rác, đổ nước thải lênh láng làm ô nhiễm môi trường… Gọi là chợ “tạm” nhưng thật sự chợ vẫn cứ tồn tại suốt ngày này qua tháng khác như thế!