Bất cẩn khi mở cửa xe

Lúc ấy, phố Nguyễn Huy Tự, dòng xe cộ lưu thông nhịp nhàng. Ðến gần giữa phố, một chiếc ô-tô mầu trắng ngà ra tín hiệu giảm tốc độ, rồi dừng lại bên đường. Phố xá chật chội, nên chỉ cần một chiếc ô-tô dừng, đỗ cũng khiến lòng đường bị thu hẹp, các phương tiện phía sau buộc phải di chuyển chậm chạp.

Bất thình lình, cánh cửa chiếc ô-tô mở ra, người phụ nữ bên trong định bước xuống đường. Ðúng lúc đó, một xe máy do người thanh niên mặc áo phông mầu đen, điều khiển đi ngang qua chỗ chiếc ô-tô đang đỗ, suýt bị cánh cửa xe quệt trúng. May mắn, cậu thanh niên kịp thời quặt tay lái ra bên ngoài nên thoát nạn. Chứng kiến sự việc, ai nấy đều lo sợ, toát mồ hôi. Người thanh niên điều khiển xe máy, sau khi dừng gọn xe vào lề đường quay sang trách cứ người phụ nữ:

- Chị mở cửa xe kiểu gì thế? Tí nữa gây họa cho người khác!

Người phụ nữ mặc váy, đi giày cao gót, gương mặt chưa hết hoảng hốt, bối rối nhìn cậu thanh niên, ngượng ngùng xin lỗi. Chị quá bất cẩn khi mở cửa xuống xe đột ngột, không đúng cách, suýt gây ra va chạm trên đường. Lẽ ra, khi muốn xuống ô-tô, khách ngồi trên xe phải quan sát kỹ trước khi mở cửa; chỉ nên mở phía bên phải, hướng vào vỉa hè, để không gây mất an toàn giao thông.