Xin đừng giẫm lên cỏ!

Ngày cuối tuần, nắng vàng trải dài trên những thảm cỏ. Dòng xe cộ tấp nập lưu thông trên đường Kim Mã. Từng tầng lá đỏ, lá vàng nổi bật trên thảm cỏ xanh. Không bỏ lỡ thời khắc tuyệt vời của cảnh sắc thiên nhiên, nhiều người dừng xe lũ lượt rủ nhau đứng, ngồi dưới bóng cây để tạo dáng chụp hình.

Nhóm sáu, bảy thanh niên ào tới. Họ dựng xe ngổn ngang chiếm dụng vỉa hè. Rồi mặc dù có biển “Cấm”, họ vẫn hò nhau rẽ đám đông, bước qua hàng rào, tung tăng chạy nhảy trên thảm cỏ. Một cô gái mặc váy hoa sặc sỡ liên tục thay đổi tư thế, hết đứng, lại ngồi, thậm chí nằm cả lên thảm cỏ, cố tạo ra những góc chụp độc đáo. Sau khi xem lại nhiều bộ ảnh vừa chụp, chàng thanh niên cầm máy ra vẻ mãn nguyện, quay ra khẽ giục cô gái:

- Ổn rồi, em ơi, mình về đi thôi!

Chàng trai nhanh nhẹn thu xếp dụng cụ, còn cô gái gói ghém tư trang chuẩn bị ra về. Đúng lúc chuẩn bị lên xe, trời bỗng nổi cơn gió nhẹ khiến những chiếc lá đỏ, lá vàng rơi lả tả. Cô gái đột ngột đổi ý:

- Anh ơi, dừng lại chụp cho em thêm chút nữa!

Thế rồi, cô gái lại tiếp tục đi qua, đi lại trên thảm cỏ để chụp thêm nhiều bức ảnh nữa. Bên cạnh cô gái, nhiều người khác cũng tranh nhau tạo dáng, chụp lia lịa. Người này chưa kịp chụp xong đã có người khác nhảy xổ vào choán chỗ. Việc đua nhau giẫm đạp khiến thảm cỏ dưới những hàng cây chẳng mấy chốc trở nên xơ xác, trơ trụi. Không chỉ giẫm lên cỏ cây, nhiều người thiếu ý thức còn xả giấy vụn, vỏ hộp, mẩu thuốc lá bừa bãi.

Nhiều người vẫn tùy tiện, không coi trọng văn minh đô thị như thế đấy. Thật buồn!