Xả rác cũng cần đúng cách!

Dưới cơn mưa xuân nhè nhẹ, đoạn phố Lê Duẩn rực rỡ sắc mầu với cờ hoa, khẩu hiệu trang hoàng lộng lẫy. Vào buổi tối, xe ô-tô của Công ty Môi trường đô thị hoạt động tích cực để thu gom những đống rác thải ngồn ngộn bên lề đường. Tuy nhiên, phố xá sạch sẽ không được bao lâu, khi mà sáng ra, một số hộ dân lại ùn ùn mang rác đến đổ tung tóe. Tại một vị trí tập kết rác ở ngã ba ven đường tàu, chình ình rác thải đủ loại, từ giẻ rách, chiếu manh, bếp lò cũ, đến cành hoa héo, cây cảnh hỏng.

Người đàn bà búi tóc te tái xách túi rác to kềnh đổ gần rãnh thoát nước, túi ni-lông bị bục rách lòi ra chiếc bỉm sũng nước, những mảnh giấy vệ sinh mủn nát. Một thanh niên khác khệ nệ bê chiếc chậu hoa cũ quẳng xuống nền đường, mảnh vỡ rơi loảng xoảng… Trước cảnh tượng này, một người đàn ông đi bộ ngang qua lắc đầu ngán ngẩm:

- Mới sáng ra, rác đâu lắm thế! Mà giờ này đâu phải giờ đổ rác nhỉ!

Nghe vậy, người đàn bà tóc búi mặt lựng đỏ, to tiếng quặc lại:

- Ngứa mồm à? Đây đóng tiền vệ sinh rồi, thích vứt rác đâu thì vứt!

Tình trạng đổ rác bừa bãi, không đúng thời gian quy định diễn ra phổ biến trên nhiều con đường, tuyến phố. Việc đổ rác cần đúng giờ giấc, đúng vị trí, túi đựng rác phải chắc chắn, kín đáo… Vài điều sơ đẳng như vậy mà nhiều người chưa tự giác thực hiện. Không ít gia đình khi dọn dẹp nhà cửa, cứ đem cả tấm chăn bông, chiếc nệm trải giường to lù lù, cành đào, chậu quất héo quắt cao ngất ngưởng vứt chỏng chơ ra đường. Trông thật nhếch nhác!