Khó nghe !

Tại trạm dừng xe buýt trên phố Lê Thanh Nghị, khá đông khách chờ xe. Mọi người đều yên lặng, từ tốn đợi. Bất chợt, một nhóm bạn trẻ ào tới. Quan sát dáng vẻ bên ngoài, dễ dàng suy đoán họ là sinh viên. Từ lúc nhóm này kéo đến, khung cảnh tại điểm chờ xe bỗng trở nên huyên náo. Một bạn trai mặc quần bò, áo phông mầu xanh thẫm liên tục giơ tay kéo tóc bạn gái cài nơ. Cô bạn này vùng vằng bỏ ra chỗ khác đứng, nhưng anh kia không chịu buông tha, lẽo đẽo đi theo tiếp tục trêu ghẹo. Không giữ được bình tĩnh, cô gái cài nơ giận dữ tuôn ra tràng dài những lời khiếm nhã. Mấy cô, cậu khác đứng vây quanh, lẽ ra phải lên tiếng can ngăn thì lại h&ugra

Cuộc xích mích giữa chàng trai, cô gái vừa tạm lắng. Không lâu sau, vang lên giọng cười đùa, tán chuyện ồn ã của nhóm bạn trẻ nọ. Ðiều đáng buồn, cứ mỗi lần phát ngôn, các bạn thường chêm vào những câu đệm tục tĩu, khiến người chung quanh khó chịu. Vài người lớn ngại va chạm, chỉ biết quay nhìn hướng khác. Một chị mặc váy mầu huyết dụ, đứng ngay cạnh, lên tiếng:

- Các em ơi, ở nơi công cộng, nên giữ gìn lời ăn tiếng nói giùm cho!

Sau lời góp ý chân thành, một số cô, cậu im lặng. Song, một vài bạn dường như chưa "tâm phục, khẩu phục", tỏ thái độ phật ý, còn ngúng nguẩy, lườm nguýt trước khi bước lên xe buýt rời đi. Trong giao tiếp hằng ngày, không ít bạn trẻ nhiễm thói xấu nói năng khiếm nhã, tục tĩu lâu dần dẫn tới quen miệng khó sửa. Mong sao, hiện tượng kém văn hóa này sớm chấm dứt, để đâu đó không còn những lời nói khó nghe phát ra từ các bạn trẻ!