Sau khi ra quầy làm thủ tục mượn chồng sách, họ loanh quanh tìm vị trí trống gần cửa sổ ngồi xuống. Quăng mạnh đống sách ở mặt bàn, cô gái lúi húi tìm một quyển cầm lên đọc. Chẳng được bao lâu, chàng trai ghé đầu sát vào tai cô gái thì thào nói chuyện. Lúc đầu chỉ là giọng khe khẽ, về sau âm lượng cứ tăng dần, râm ran, ồn ào. Đôi lúc vang lên cả tiếng cười lảnh lót, lạc lõng. Có lúc chàng trai vừa nói chuyện, vừa quàng tay bá vai, bá cổ cô gái thể hiện tình cảm thân mật. Chứng kiến cử chỉ thiếu nhã nhặn của đôi trai gái nọ, một bác lớn tuổi từ tốn nhắc:
- Các cháu ơi, đây là thư viện, làm ơn giữ trật tự giùm cho!
Đôi bạn trẻ tỏ ra ngượng nghịu, giả vờ giở sách lúi húi đọc. Tuy nhiên, lát sau, họ lại xao nhãng, tiếp tục chụm đầu ríu rít trò chuyện, khúc khích cười cợt. Trước việc đôi trai gái gây ồn ào, lác đác vài người có mặt trong phòng đọc khó chịu, rục rịch di chuyển chỗ ngồi. Chỉ đến khi nhân viên thư viện bước tới chấn chỉnh, đôi bạn trẻ mới ngúng nguẩy đứng dậy trả sách, rời khỏi phòng đọc.
Thư viện là nơi cần sự yên tĩnh để phục vụ mọi người đến đây tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu. Vậy mà, không ít bạn trẻ kiếm cớ vào phòng đọc chỉ để giao lưu trò chuyện, bày tỏ tình cảm. Việc này gây ảnh hưởng không nhỏ tới những độc giả có thói quen say mê đọc sách, báo trong thư viện.