Giấy in của cơ quan

Thấy tôi đang hấp tấp lên cầu thang, vừa đi vừa thở phì phò đến nộp luận văn thạc sĩ, Hoa sửng sốt hỏi:

- Sao hôm nay cậu mới mang luận văn đến nộp, mà nhìn mệt mỏi thế?

Tôi vừa thở dốc vừa bày tỏ: Sao không mệt được, cả ngày hôm qua chầu chực ở cửa hàng in, vừa in vừa kiểm tra từng tờ, đóng quyển đến 24 giờ đêm mới xong.

Vừa nghe xong Hoa cười nói:

- Ối trời, sao không in trước ở cơ quan, vừa tranh thủ được thời gian mà giấy lại đẹp?

Tôi ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao làm vậy được, ở cơ quan mình không có tiền lệ in các văn bản của cá nhân như thế. Quy định của cơ quan là các văn bản khi soạn thảo phải đọc soát thật kỹ trước khi in chính thức và mọi người đều tận dụng in giấy một mặt, không ai được phép in cho cá nhân.

Nghe xong, Hoa cười to:

- Bên bà "căng" thế, bên tôi chẳng ai để ý đến vấn đề giấy in bao giờ, ai cần in gì cứ in, mọi người lên mạng thấy cái gì hay hay là copy xuống và in. Bên cơ quan chồng tôi nghe nói có ông còn chuyên in tài liệu tham khảo cho con có khi hết hàng ram giấy ấy chứ. Mà đâu riêng gì chuyện giấy in mà còn nào là bút, ghim, đồ dùng văn phòng phẩm..., "của cơ quan" ấy mà, tội gì mà không tranh thủ.

Có nhiều cơ quan đã có quy định tiết kiệm văn phòng phẩm tối đa, các văn bản giấy tờ thường để chế độ "chia sẻ" hoặc phải xem xét kỹ càng trước khi in. Nhưng cũng không ít công chức cho rằng ở cơ quan có nhiều thời gian mà máy in, giấy in, mực in của cơ quan, tội gì không "tranh thủ". Việc làm này không chỉ gây lãng phí tài sản của cơ quan, Nhà nước, mà còn ảnh hưởng tới công việc chung.