- Mù à, đi đứng kiểu gì thế?
- Tại chị dừng bất ngờ quá…- chàng trai cất giọng cãi lại.
- Bất ngờ cái gì? Đi sau húc vào người ta còn nỏ mồm ăn hiếp đàn bà à. Khôn hồn thì đền tiền, không thì đừng trách!
Cuộc tranh cãi giữa chị phụ nữ và anh thanh niên diễn ra mỗi lúc một gay gắt. Người phụ nữ một mực cho rằng mình không sai, chị đã dừng hẳn lại rồi, xe đi phía sau đâm vào xe trước tuyệt nhiên phải đền tiền. Còn chàng trai thì cố thanh minh đưa ra lý lẽ do chị phụ nữ dừng xe quá bất ngờ, tại vị trí cách xa ngã tư đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông nhiều mét, nên anh ta đang đà lao xe, không thể tránh được. Người đi đường xúm lại mỗi người một ý, đáng tiếc một số người lại tỏ ý bênh vực chị phụ nữ, chỉ ít người lên tiếng bảo vệ ý đúng của chàng thanh niên. Đoạn phố bỗng dưng trở nên dồn ứ, lộn xộn. Lúc này đang giờ nghỉ trưa, khó có thể tìm kiếm được lực lượng chức năng tới can thiệp. Ít phút sau, thấy người nhà của chị phụ nữ kéo đến áp đảo, chàng trai kia yếu thế buộc phải đưa tiền ra đền, mới được buông tha. Chưa hết ấm ức, bực bội, giận dữ, chàng trai gượng gạo nhảy lên xe phóng đi…
Trên đây chỉ là một trong những rắc rối xảy ra do hậu quả từ việc người đi đường không tuân thủ luật lệ giao thông trong điều kiện thời tiết nóng nực. Qua các khu vực ngã ba, ngã tư, vì trời nắng gắt, không ít chủ phương tiện thiếu kiên nhẫn dừng chờ, cứ cho xe phóng bạt mạng bất chấp đèn đỏ, thế là gây va chạm với các phương tiện lưu thông đúng làn đường. Lại có người khi thấy đèn đỏ bật sáng, đột ngột táp vào nơi bóng râm để dừng đỗ sai vị trí, gây nguy hiểm cho phương tiện đi phía sau như trường hợp nêu trên. Rõ ràng những cách thức điều khiển phương tiện như vậy đều vi phạm quy tắc giao thông đô thị, rất cần nhắc nhở, uốn nắn, ngăn chặn để bảo đảm an toàn trên mỗi cung đường, tuyến phố.