- Này, ông nhìn kìa, cảnh tượng có lạ không chứ?
- Sao? Ông bảo sao cơ?
- Thì đấy, ông nhìn xem, ở nơi công cộng mà vô tư dẫn theo chó đi dạo, chẳng có dây rợ, rọ mõm gì cả, cứ như ở chốn không người vậy! Theo hướng chỉ của người đàn ông tóc bạc, người đàn ông bên cạnh và nhiều người có mặt tại đài phun nước đều đưa mắt nhìn về hướng đó. Một người phụ nữ mặc váy hoa, tóc búi cao, xăng xái đi về phía hồ, dẫn theo phía sau là hai con chó cảnh mầu trắng. Hai con chó tung tăng chạy nhảy trên lối đi, thỉnh thoảng, chúng ghé vào gốc cây ven hồ thải ra chất thải để đánh dấu đường. Đến gần điểm đỗ xe buýt ven hồ, hai con chó cảnh gặp một con chó mầu đen của một thanh niên đi dạo ngược chiều. Ba con chó lao vào gây sự, cắn nhau chí chóe. Ở phía xa xa, gần lối rẽ vào đền Ngọc Sơn, mọi người còn nhìn thấy bốn, năm con chó to, nhỏ các cỡ đang đùa giỡn trên thảm cỏ. Theo lời kể của người đàn ông tóc bạc, hiện tượng người dân tùy tiện mang theo chó đi dạo quanh hồ Gươm diễn ra "như cơm bữa".
- Ngày nào đi dạo quanh bờ hồ, tôi cũng cứ phải dè chừng mấy con chó thả rông như thế.
Chó to, chó nhỏ, chó Tây, chó ta, chó lông xù, lông mượt, đủ loại.
Có cả những con chó ngao to như con bê, rọ mõm chẳng có, sục sạo giữa dòng người qua lại, trông thật gớm ghiếc! - Thế không có lực lượng chức năng nào ngăn chặn à? - Có người băn khoăn hỏi.
- Cũng chẳng biết nữa, nhưng cứ để tái diễn cảnh tượng lạ lùng này ở khu vực thắng cảnh hồ Gươm thì thật không ổn. Vừa mất mỹ quan đô thị, vừa gây nguy hiểm cho người dân vui chơi, dạo mát ở đây! - Người đàn ông tóc bạc thở dài ngao ngán.