Đất thải… rải đường

Cách đây không lâu, đường dẫn từ đường Phạm Văn Ðồng lên vành đai 3 (quận Bắc Từ Liêm), ngập ngụa bùn đất.

Không rõ một chiếc xe tải nào đó chở phế liệu vào đêm muộn hoặc sáng sớm đã làm rơi khối lượng đất thải lớn trên cả đoạn đường kéo dài hàng trăm mét. Ở nhiều vị trí, đất dồn thành đống cao gặp nước mưa hòa trộn nhão nhoét, trơn trượt. Hàng loạt xe ô-tô chật vật né tránh đám bùn đất lổn nhổn, nhất là mấy chiếc xe con gầm thấp. Mỗi khi xe lăn qua, bùn đất bám chặt vào bánh xe, dính vào gầm xe, bắn cả lên thân xe. Sự cố xảy ra vào thời điểm buổi sáng, ảnh hưởng việc đi lại của các phương tiện. Cơ quan chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực này đã vất vả huy động lực lượng thu dọn bùn đất.

Thỉnh thoảng, trên các con đường, tuyến phố của Thủ đô xuất hiện những đống bùn đất, phế liệu vương vãi. Thực tế, nhu cầu vận chuyển vật liệu tăng lên trên địa bàn thành phố, nhất là ở các khu vực đang trong quá trình xây dựng. Tuy nhiên, nhiều xe vận chuyển bùn đất, phế thải vượt quá trọng tải, lại không che chắn cẩn thận làm đổ vãi xuống đường. Tình trạng này đã được các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý, song chưa chấm dứt. Vì thế, rất cần áp dụng chế tài nghiêm khắc hơn với các lái xe làm vấy bẩn cảnh quan đô thị.