Ðâu phải sân chơi?

Giờ tan tầm buổi chiều, phố Hoàng Diệu nhộn nhịp xe cộ. Tới đoạn ngã ba, từ trên vỉa hè, một quả bóng bất ngờ lăn xuống lòng đường. Ðúng lúc ấy, chiếc xe máy do người thanh niên mặc áo khoác sẫm mầu điều khiển, chở theo thùng hàng vừa chạy tới. Gặp chướng ngại vật bất ngờ, nhưng vì chạy với tốc độ không nhanh nên anh ta chủ động phanh khựng lại. Tuy nhiên, một phụ nữ đi xe đạp phía sau không kịp xử lý, khiến tay lái loạng choạng, xe đổ, người phụ nữ ngã xuống đường. Cũng may, nạn nhân chỉ bị xây xước nhẹ ở bắp chân.

Sau sự cố, mọi người đưa ánh mắt nhìn nhau ái ngại. Khoảng trống vỉa hè rộng rãi dọc phố Hoàng Diệu rợp bóng cây xanh, nhiều đoạn bị "phân lô" quây chắn thành các tụ điểm chơi cầu lông, đá cầu. Người yêu thích thể thao đã sử dụng vạch sơn kẻ dưới nền gạch, chăng mắc những sợi dây ngang dọc, đặt các thanh chắn để tạo thành từng khu sân chơi tươm tất. Ngày hai buổi sớm chiều, nhiều nhóm say sưa chơi cầu lông, tập thể dục lộn xộn trên những khu sân chơi tự tạo đó. Tiếng reo hò, cổ vũ nồng nhiệt vang vọng khắp phố. Nhiều khi, xe máy của họ dựng đỗ ngổn ngang, choán hết phần vỉa hè, thậm chí tràn cả xuống lề đường. Trong lúc người lớn tụ tập chơi cầu lông, một số em nhỏ lảng vảng đá bóng gần đó. Những quả cầu, trái bóng đôi lúc bay lạc vào xe cộ qua lại. Khách bộ hành thì bị vướng sân chơi, phải đi xuống lòng đường.

Thiết nghĩ, sử dụng vỉa hè làm địa điểm tập luyện, vui chơi cần bảo đảm hợp lý để không gây ảnh hưởng trật tự, an toàn giao thông công cộng.