Triển lãm "Cấu trúc" thể hiện những khám phá và thử nghiệm mới của hoạ sĩ Nguyễn Huy Hoàng.

Ấn tượng từ triển lãm tranh “Cấu trúc” của họa sĩ Nguyễn Huy Hoàng

Sau nhiều năm gắn bó sơn mài với các giải thưởng danh tiếng trong nước và quốc tế, họa sĩ Nguyễn Huy Hoàng đã gây bất ngờ với công chúng khi giới thiệu loạt tác phẩm sơn dầu trừu tượng tại Triển lãm tranh “Cấu trúc” tại phòng trưng bày Art Space- số 42- Yết Kiêu (Hà Nội) do Lunet Art thực hiện, khai mạc chiều 20/8.
Nghệ nhân Vũ Huy Mến giới thiệu về kỹ thuật làm vóc sơn mài truyền thống.

Giữ "gốc" cho sơn mài Hạ Thái

Sơn mài Hạ Thái (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín) là làng nghề nổi tiếng của Hà Nội, có nhiều sản phẩm trang trí, đồ lưu niệm hấp dẫn. Trong bối cảnh xã hội có nhiều thay đổi, nhiều người chuyển sang làm sơn mài "công nghiệp" bằng cách thay chất liệu, rút bớt công đoạn. Tuy nhiên, nghệ nhân Vũ Huy Mến vẫn kiên trì gìn giữ sơn mài truyền thống, sử dụng sơn ta và giữ vững các công đoạn, bởi với ông, chính việc gìn giữ nét đẹp truyền thống này mới thật sự tạo tương lai cho làng nghề.
Một góc trưng bày triển lãm gốm "Vũ điệu Bách Long". (Ảnh HỒNG VIỆT)

Sáng tạo kỳ linh rồng độc đáo

Những năm gần đây, cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, các nghệ nhân trên mọi miền đất nước lại cho ra mắt những sáng tạo kỳ linh con giáp. Ðón năm mới Giáp Thìn 2024, nhiều tác phẩm về rồng đã ra mắt, không chỉ thu hút sự quan tâm về số lượng và kích cỡ mà còn độc đáo về hình thức thể hiện và tính nghệ thuật, trong đó độc đáo là hai bộ sưu tập "1.000 tạo tác rồng tiên" và "Vũ điệu Bách Long" của hai nghệ nhân vùng đất cổ Ðường Lâm và Dương Kinh xưa.
Họa sĩ Nguyễn Đình Tuyên chia sẻ với khách thưởng lãm về quá trình sáng tác.

Quyện trong thế giới hội họa của Nguyễn Đình Tuyên

Không khoa trương, không ồn ào, không nổi loạn, Nguyễn Đình Tuyên đến với hội họa bằng một tình cảm chân thành hiếm có. Bút pháp của anh hòa quyện giữa tô và vẽ, giữa vẽ và bôi, giữa hội họa và trang trí, giữa hình màu vật chất và hình màu nhận thức, để làm mới chất liệu sơn mài trong từng tác phẩm.
Ký họa chân dung họa sĩ Nguyễn Thế Hùng của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường

Nội tâm lộng lẫy

Hùng nhỏ thó, lọt thỏm bên những bức tranh khổ lớn, chỉnh trang sắp đặt, chốc chốc lại đứng cách xa lặng ngắm thành quả của mình đang được trang hoàng chuẩn bị cho giờ phút khai mạc triển lãm. Xin hãy nhẹ tay - Thầm thì - Tôi ở đây, thật khẽ khàng, nín lặng, thả lỏng tâm trí giữa những tác phẩm của Hùng, nghe chúng lao xao, để cảm giác được tiếng rì rầm của vạn vật, tiếng trở mình của cỏ cây hoa lá và cả tiếng sẽ sàng của những bước chân thiếu nữ đương tuổi mộng mơ tròn đầy...
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông và các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Độc đáo sản phẩm Sơn mài Việt Nam

Hơn 100 sản phẩm, bộ sản phẩm sơn mài đặc sắc được tuyển chọn và trưng bày tại triển lãm Sản phẩm sơn mài Việt Nam, chính thức khai mạc sáng nay (28/11) tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. Đây là triển lãm hội tụ những tinh túy của các nghệ nhân đã và đang gắn bó máu thịt với nghệ thuật sơn mài.
Họa sĩ Chu Mạnh Chấn trong vòng vây bạn bè và người xem triển lãm.

Người kể chuyện xứ Đoài bằng tranh sơn mài

Họa sĩ Chu Mạnh Chấn là một trong những họa sĩ thời kỳ đầu về sơn mài của Trường Mỹ Thuật thủ công mỹ nghệ ở Hà Đông. Các tác phẩm của ông giản dị, gần gũi, tỉ mỉ như con người ông vậy. Triển lãm riêng ở độ tuổi gần 90 mang tên “Miền ký ức” đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chính là những câu chuyện đặc biệt kể về xứ Đoài – quê hương ông.