- Người ta cứ nói "Oan có đầu, nợ có chủ" là với ý chi đây Tư?
- Ðơn giản thôi mà, anh Ba! Ở đời, phàm những việc oan trái đều phải có nguyên nhân, nợ nần bao giờ cũng có người chủ nợ; không phải tự nhiên mà bị mắc oan hay mắc nợ. Nghĩa đen là vậy.
- Còn nghĩa bóng thì là……
- Là chuyện chi thì cũng phải có nơi, có chỗ, có người phải chịu trách nhiệm. Ðể lỡ xảy ra chuyện chi không hay thì còn có địa chỉ cụ thể mà giải quyết, xử lý.
- Ờ, vậy thì anh Ba hiểu rồi!
- Hiểu câu nói đó hay là hiểu ra chuyện chi nữa?
- Cả hai! Nhưng chủ yếu là hiểu thêm nguyên do vì sao lãnh đạo thành phố mình lại yêu cầu từng quận, huyện phân công chủ tịch hoặc phó chủ tịch phụ trách công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời có một phòng chuyên môn để lo sự vụ đó.
- Nói vậy thì hóa ra lâu nay không có ai chịu trách nhiệm về cái chuyện đó?
- Có chớ, nhưng chung chung, không cụ thể, không rõ ràng lại ở xa lắc, xa lơ nên khi xảy ra chuyện trên địa bàn không biết kêu ai cả. Giờ làm vậy để…
- Sau nầy chuyện chi liên quan đến an toàn thực phẩm ở địa bàn nào thì đều có địa chỉ cụ thể để giải quyết và chịu trách nhiệm?
- Chính xác! Thâm ý là khi phải chịu trách nhiệm cụ thể, rõ ràng thì sẽ làm việc tích cực, hiệu quả hơn.
- Ðó có thể coi là một cao kiến đó, anh Ba!
- Chưa đâu Tư! Phải là chuyện nầy mới xứng!
- Chuyện nầy là chuyện… chi đây?
- Có ý kiến còn gợi ý là tới đây không cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm nữa vì việc nầy hiện đã bị biến tướng, không thực chất.
- Ðúng là vì tình cảm và cả chút lợi lộc cá nhân kiểu "lót tay" nữa mà người ta đã có sự du di. Chuyện đó xảy ra đã lâu rồi mà chưa có cách chi trị được đây, anh Ba!
- Giờ thì có cách rồi. Mấy ổng nói là sẽ "dán nhãn" cơ sở vi phạm về lĩnh vực này. Cứ kiểm tra bắt được quả tang làm bừa, làm ẩu là "dán nhãn" ngay trước bàn dân thiên hạ vậy là khỏi xin xỏ, du di chi nữa hết!
- Ờ, làm vậy thì người vi phạm không xin xỏ được, còn người có trách nhiệm xử lý cũng không dám dán bừa, dán ẩu nữa. Bởi dán không đúng người ta kiện liền à!
- Cái hay là ở chỗ đó và mới xứng để gọi là cao kiến đó Tư!