Quá yên tâm!

- Nghe nói hôm rồi bộ đội bắt đầu...

- ...đi đến từng hộ dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, trao quà gồm những đồ thiết yếu để người dân yên tâm ngồi nhà chống dịch.
 
 - Ờ, đúng là Quân đội nhân dân. Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu và giờ là vì nhân dân mà phục vụ!
 
 - Đài, báo nói là Bộ Tư lệnh thành phố đã giao cho Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện tiếp nhận các phần quà hỗ trợ người dân rồi cử cán bộ, chiến sĩ vận chuyển về các khu phố, phát tận tay những đối tượng cần hỗ trợ.
 
 - Việc nầy cũng được thành phố huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Nhưng...
 
 - ...nhưng sao, anh Ba?
 
 - Ở những nơi khó tiếp cận nhất mà có các anh bộ đội vào cuộc là yên tâm. Kiểu chi họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
 - Quân lệnh như sơn mà, anh Ba!
 
 - Không chỉ có mệnh lệnh từ thủ trưởng mà còn mệnh lệnh từ trái tim nữa đó! Bởi vậy mới có câu “Quân dân như cá với nước”. Chú mầy thấy trong các đợt thiên tai, lụt bão, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đắc lực nhất vẫn là các anh Bộ đội Cụ Hồ.
 
 - Chuyện đó thì ai cũng biết, cũng thấy mà, anh Ba! Chính vì thế mà khi nghe tin có thêm các chú bộ đội vào cuộc, ai cũng tin tưởng là sẽ không một đối tượng cần hỗ trợ nào bị bỏ sót. Và...
 
 - ...và chi nữa Tư?
 
 - Cũng tin là việc hỗ trợ cũng sẽ rất an toàn nhờ có kỷ luật của quân đội!
 
 - Ờ, vậy thì quá yên tâm rồi!