Tin ở hoa hồng

- Đi đường sợ nhứt là...

- ...là chi, anh Ba?

- Đi mà không biết điểm đến, không biết bao giờ tới nơi!

- Nghĩa là đi trong vô vọng và anh Ba đang định mượn chuyện đó để nói tới chuyện chi?

- Có một thực tế là khi thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, tui và chắc là không ít người nữa tự hỏi: phải thực hiện tới bao giờ đây ta? Nhưng rồi...

- ... rồi sao?

- Không trả lời được. Không nói ra nhưng mà lòng có chút hoang mang. Giờ thì...

- ... đã có câu trả lời?

- Theo Bộ Y tế, mốc thời gian để khống chế dịch bệnh ở thành phố mình và các tỉnh lân cận là trước ngày 15/9. Câu trả lời là đó chớ đâu nữa!

- Nghe được chuyện đó, Tư tui cũng thấy rất yên lòng. Không như trước, ít nhiều cũng hoang mang như người ta.

- Vấn đề là... Càng tới gần ngày đó càng phải cẩn trọng thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh mà ngành y tế và thành phố đã đưa ra. Càng phải cố kết, chung sức đồng lòng cao hơn nữa để có chiến thắng chắc chắn trong tay.

- Lời nhắc nhở của anh Ba nghe rất chí lý. Tư tui cũng luôn tin tưởng rằng thành phố sẽ chiến thắng được đại dịch như tin rằng trên đời này luôn có hoa hồng. Tất cả chúng ta phải cùng nhau nỗ lực, thực hiện nghiêm các công tác phòng, chống dịch thì chúng ta nhất định sẽ chiến thắng trong cuộc chiến khó khăn này!