Toàn dân vào cuộc

- Chống dịch như chống giặc, đúng không Tư?

- Khỏi phải hỏi, điều đó ai cũng biết, ai cũng nói mà!

- Hỏi để mà khẳng định: cả nước đang chống dịch, nghĩa là đang chống giặc! Mà... cả nước chống giặc thì toàn dân ra trận!

- Ý của anh Ba là...

- ... là ai cũng phải có trách nhiệm tham gia chống dịch. Nhưng tham gia không có nghĩa là ra khỏi nhà xông pha nơi tuyến đầu. Mà tham gia phải...

- ... phù hợp với điều kiện, khả năng và bổn phận của mình?

- Chính xác! Như chú mầy với anh Ba đây thì tham gia bằng cách ngồi yên ở nhà và nhắn tin hỏi han coi thử cạnh nhà mình, chung quanh nơi mình ở có gia đình nào ở trọ, thuê nhà thuộc diện...

- ...người nhập cư, thu nhập thấp?

- Phải rồi! Nếu thấy họ khó khăn thì tìm cách giúp đỡ như là thông báo cho tổ dân phố biết để kịp thời hỗ trợ. Trong lúc chờ đợi thì chủ động quyên góp, hỗ trợ ngay tức thì để họ yên tâm ngồi một chỗ dài dài không nhấp nhổm chuyện lên xe, tìm "đường về quê". Không lẽ cả khu phố không giúp nổi năm, bảy nhà có khó khăn sao?

- Ý của anh Ba rất hay! Khóm, phố nào cũng làm vậy thì thành phố sẽ đỡ vất vả hơn nhiều. Bởi không sự hỗ trợ nào có thể đến được tất cả đối tượng cần giúp đỡ nếu không có sự tham gia của người dân
sở tại.

- Bởi vậy anh Ba mới nói, cả nước chống dịch thì toàn dân vào cuộc. Không một ai đứng ngoài. Tất cả nên tùy theo sức của mình để tham gia chống giặc.