Ngày mai trời lại sáng

- Chú mầy có nhớ...

- Nhớ chuyện chi, anh Ba?

- Mấy bữa trước anh em mình còn nói đến chuyện xây dựng mỗi gia đình trở thành một...

- ... pháo đài kiên cố phòng, chống dịch Covid-19.

- Chính xác! Nhưng giờ đã có chủ trương mới với quy mô lớn hơn nhiều.

- Quy mô lớn hơn thì chắc là cả khu phố. Lớn hơn nữa thì là cỡ phường, quận... đúng không, anh Ba?

- Cũng gần như là vậy, nhưng quy mô, ranh giới lại phụ thuộc vào việc có ca nhiễm hay không, nguy cơ lây nhiễm cao hay thấp.

- Nghĩa là...?

- Là thành phố bắt đầu thực hiện chủ trương thiết lập các "vùng xanh" gồm những khu an toàn, chưa có ca nhiễm hoặc không còn nguy cơ lây nhiễm và...

- ... cố thủ vững chắc, quyết tâm không để vi-rút SARS-CoV-2 xâm nhập?

- Mục đích là vậy và người dân rất chi là phấn khởi, đồng thuận cao. Họ chủ động lập ra các đội canh gác là các tình nguyện viên trong cộng đồng nhằm hạn chế người lạ ra vào khu vực.

- Làm vậy rất chi là hay vì không ai có thể lo cho họ tốt bằng chính họ lo cho mình.

- Vậy nên các quy trình phòng dịch đều được thực hiện rất đầy đủ. Nơi ăn, chốn ở được khử khuẩn thường xuyên, các shipper phải giao hàng từ bên ngoài qua một quy trình nghiêm ngặt, hàng hóa, tiền mặt... đều được khử khuẩn kỹ lưỡng trước khi chuyển tới tay người nhận.

- Cứ kiên trì, kiên quyết làm chặt chẽ, cẩn thận và nghiêm túc như vậy thì dịch dã khó mà len vô được.

- Hy vọng là từ một vài khu phố, "vùng xanh" sẽ nở ra cả phường, cả quận rồi khắp cả thành phố. Và như vậy thì...

- ... ngày mai trời lại sáng!

Tư Búa