Phân loại "tặc"

-"Tặc" có nghĩa  là giặc phải không anh Ba?

- Ðương nhiên rồi!

- Vậy thì dạo này có nhiều loại "tặc" quá. Nào là "lâm tặc", "vàng tặc", "cát tặc", "đinh tặc", "quặng tặc"... và mấy ngày gần đây nổi lên nạn "nghêu tặc".

- À, kiểu gọi đó là mấy ổng làm báo gán ghép một cách cơ học cho bài viết thêm phần hấp dẫn và để người đọc dễ liên tưởng thôi chớ giặc mà nhiều thế thì trụ sao nổi.

- Em cũng biết là  vậy, nhưng sao vẫn thấy ngậm ngùi cho những người bị dính thêm chữ "tặc" ở phần đuôi ấy. Ðã đành là những việc họ làm là sai, có những việc là vi phạm pháp luật, nhưng đã mấy ai đặt vấn đề là vì sao họ phải làm vậy không?  Hãy nghe một "nghêu tặc" ở ấp Rạch Thọ, xã Ðất Mũi tâm sự trên báo: "Tôi đọc báo thấy người ta gọi chúng tôi là kẻ cướp nghêu. Ngẫm mà buồn. Chúng tôi là "nghêu tặc" sao? Chúng tôi chỉ cào nghêu giống tự nhiên, của trời cho. Vùng đất này vốn là đất sống của chúng tôi mà". Trước khi có bãi nghêu, ông "nghêu tặc" này ngày ngày đi đăng cua, đăng cá kèo kiếm gạo  cũng ngay tại bãi biển này. Năm 2009, khi các bãi biển được giao cho HTX, ông hết đường "mần ăn" cho nên vào rừng câu lịch nhưng mỗi ngày được có vài chục nghìn, còn bị kiểm lâm bắt phạt liên tục, tính bỏ đi Bình Dương làm công nhân thì nghe tin bà con rủ nhau vào bãi nghêu HTX nên đi theo làm... "nghêu tặc". Ðơn giản vậy thôi!

Ờ, ngẫm kỹ thì thấy gọi họ là "tặc" thì oan uổng và tội cho họ quá. Nhưng mà mấy hôm nay trên một số xa lộ quanh thành phố nổi lên hiện tượng rải đinh to nhắm vào bánh xe tải gây nguy hiểm tính mạng và thiệt hại tài sản người đi đường chỉ để kiếm mấy đồng tiền lời từ việc vá ruột, thay vỏ thì đúng là gây tội ác ngang với giặc thật. Loại "tặc" này cần phải xử nghiêm và làm thật ráo riết mới được.

- Thế nên phải phân biệt rõ ràng đâu là "tặc" đâu là không chớ. Cứ cho hết vào một bị như thế, lâu ngày  rủi họ tự ái mà rủ nhau đi làm "tặc thiệt" thì nguy lắm đó.

- Phải rồi, cần phải tiến hành phân loại "tặc" để có các phương pháp xử lý phù hợp thì mới giải quyết được tận "gốc của vấn đề".