Phải "chịu chơi" một chút !

- Anh Ba à, em nghĩ làm công bộc của dân đôi khi cũng phải chịu chơi chút xíu thì dân mới được nhờ!

- Được nhờ hay không thì phải chờ coi là chuyện gì đã! Mà sao bữa nay chú mầy lại đem vấn đề nhạy cảm nầy ra bàn ở đây?

- Là vì em thấy có mỗi cái cây mà phức tạp quá đi!

- Cái cây nào?

- Cái cây cổ thụ đang lăm le đổ sập xuống nhà dân. Người ta yêu cầu chặt bỏ giúp họ mà kêu hoài, nói mãi chưa ai chịu giải quyết đến nỗi phải gửi đơn kêu cứu tới báo chí!

- Có thiệt là vậy không?

- Có nhân chứng, vật chứng hẳn hoi mà! Nhân chứng là ông chủ nhà số 396 Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10. Vật chứng là một cây dầu loại cổ thụ nằm kề nhà đó.

- Rồi sao nữa?

- Phóng viên tới hiện trường thì thấy mỗi khi có gió thổi mạnh chút xíu là thân cây cổ thụ trồng ở vỉa hè phía trước va đập liên tục làm nứt lớp bê-tông và khiến toàn bộ khu nhà bốn tầng rung chuyển mạnh... Ai nấy đều nơm nớp lo hoặc là cái cây đổ ụp xuống hoặc là ngôi nhà bị quấy đảo liên tục mà sụm bà chè tại chỗ.

- Vậy mấy ổng cây xanh tính sao mà chưa ra tay đốn hạ?

- Đâu có tính toán chi nhiều mà chủ yếu là chờ xin ý kiến chỉ đạo!

- Chuyện “nước sôi, lửa bỏng” mà sao không quyết luôn đi, còn chờ gì nữa?

- Không quyết vì sợ trách nhiệm, sợ vượt quá thẩm quyền. Ông lãnh đạo Xí nghiệp quản lý cây xanh 2 thuộc Công ty công viên cây xanh nói là theo quy định, nếu muốn đốn hạ cây cổ thụ thì phải có giấy phép của Sở Giao thông vận tải chứ không thuộc thẩm quyền giải quyết của mấy ổng. Còn mấy ổng bên Sở Giao thông vận tải lại nói phải khảo sát thực tế để đánh giá mức độ nghiêm trọng của vấn đề, báo cáo, trình UBND thành phố thì mới có hướng xử lý kịp thời, đúng quy định.

- Trời đất! Nhà cửa người ta có thể sụp xuống bất cứ lúc nào mà mấy ổng còn nghiên cứu, đánh giá mức độ rồi mới trình các cấp có thẩm quyền giải quyết theo trình tự thì bao giờ mới xong. Cứu người như cứu hỏa, lỡ cây lay nhà đổ, chết người ai chịu trách nhiệm? Trước những việc nguy cấp vậy, mấy ổng cũng phải mạnh dạn tự chủ, tự quyết một chút chớ! Sao chuyện chi cũng nhất nhất chờ xin ý kiến chỉ đạo của trên!

- Vậy em mới nói là cán bộ đôi khi cũng phải chịu chơi một chút cho dân được nhờ mà!