Đòn hiểm của nhà đòn

- Người ta nói, nghĩa tử là nghĩa tận, phải không anh Ba ?

- Đúng rồi đó Tư! Cái nghĩa cử đối với người chết là nghĩa cuối cùng dành cho người ta. Cho nên, đối với người vừa nằm xuống thì bao nhiêu hiềm khích, bực bội, oán thù cho qua hết, cố hết sức làm được điều gì đó để thỏa vong linh họ.

- Vậy mà...! - Mà sao?

- Hôm rồi em nghe nhiều người nói là có nơi lại lợi dụng người chết để moi tiền đó, anh Ba! - Có phải mấy nhà đòn làm dịch vụ tổ chức đám ma không?

- Đúng đó, mà sao anh Ba lại biết?

- Sao lại không biết, người ta nói rầm rầm ra đó. Hơn nữa, anh Ba nầy đã được tận mắt chứng kiến chiêu trò làm tiền của mấy người nhà đòn vô lương tâm đó.

- Thiệt sao?

- Chuyện nầy đâu giỡn chơi được Tư. Hôm đó anh đi đưa ma bố một người bạn. Đến giữa đường xe chở quan tài bỗng đứng khựng lại kêu hỏng máy. Báo hại cả đoàn dừng lại chờ, thấy tài xế cứ đi tới, đi lui săm soi máy móc mà không động tay, động chân gì cả. Trong khi đó giờ hạ huyệt đã tới gần. Sốt ruột quá, gia chủ mới hỏi hỏng gì, có sửa được không hay phải kêu thợ thì để nhà kêu. Tài xế tỉnh bơ nói, cứ đưa ít tiền là sửa được ngay.

Đưa tiền ra xe lại nổ máy ngon lành.

- Chuyện anh kể hệt như mấy người nói! - Sau cái vụ đó, anh Ba để tâm tìm hiểu thì bên cạnh những nhà đòn làm ăn nghiêm chỉnh, tận tụy với người đã mất, có một số nơi lại coi đó là cơ hội làm tiền.

- Mà nghe nói cái cách vòi tiền của họ cũng oái ăm, lắm chiêu nhiều trò lắm?

- Phải rồi, có nơi hứa hẹn giúp đỡ đủ thứ kể cả làm hộ giấy chứng tử nhưng đâu có làm. Tới khi sắp sửa hành lễ mới hù người nhà là không có giấy chứng tử thì không được chôn.

Thế là phải xùy tiền ra mới xong việc.

Có nơi thì chưa tới giờ động quan, nhưng nhà đòn đã đòi đi sớm với lý do sợ tắc đường. Thế là phải thêm tiền mới chờ được tới giờ đã định. Tùy gia cảnh, tùy trường hợp mà người ta nghĩ ra chuyện để móc thêm tiền gia quyến người chết.

- Nghe mà thấy rầu, thấy bức xúc quá đi! - Còn phải bức xúc nhiều vì mấy cái chuyện tổ chức ma chay đó có cơ quan quản lý nào của thành phố để ý giám sát, nhắc nhở đâu. Còn dân tình thì lúc tang gia bối rối, nhà đòn bảo gì phải làm nấy để tránh rắc rối, phiền nhiễu tới vong linh người mất. Và mấy nhà đòn cứ nhè vào tín ngưỡng xem ngày giờ an táng mà... ra đòn, gây khó dễ để vòi tiền.

- Đúng là đòn hiểm, đòn ác! Với mấy nhà đòn kiểu đó dân tình phải hết sức cảnh giác. Khi ký hợp đồng phải tỉnh táo đọc kỹ và ghi chi tiết ngày, giờ, các công việc để tránh lật kèo và cách tốt nhất là tránh xa mấy nhà đòn hay ra chiêu hiểm kiểu đó.