Trang trại hoa hồng

Những nụ hồng qua mấy ngày e ấp

Nay nở bừng thắm đỏ trước bình minh

Từng cánh hoa, sương đọng nắng long lanh

Khiến giọt lệ em lăn dài trên má!

Nhớ lại hôm nào nơi đây đồi trọc

Nay thành trang trại rực sắc hương

Nào ai biết, đã trải bao sương giá

Và cả những lời giễu cợt, gièm pha…

Em đã dứt day, trằn trọc bao đêm

Trang sách đồng hành dẫn em thử nghiệm

Đất sỏi đá, mấy tháng liền nắng hạn

Lá táp dần, cây teo tóp, khẳng khiu…

Thất bại lần đầu, em chẳng nản

Nhận biết đường đời đâu thẳng tắp, thênh thang

Qua gập ghềnh, mưa nắng, bão giông

Hồng bám rễ, vươn cành xanh lá

Ngày ngày, hàng trăm du khách bốn phương

Tới đây thăm rừng hồng bắt mắt

Những cặp uyên ương vui tuần trăng mật

Rộn nhịp tim em giữa hoa, nắng xôn xao…

Nguyễn Hồng Vinh