Mầm xuân

Chúng ta thầm thì với nhau bằng âm thanh rất lạ lùng

Có khi nhẹ như hơi thở

Có khi như sương ban mai

Có khi là ánh sáng huyền hoặc từ thinh không

Có khi là nước sông thu vời vợi

Có khi là tiếng vạc đêm gọi bạn tình

Chúng ta chạm nhau

Bằng cơ thể ấm và vết thương chưa lành

Chạm nhau bằng ánh mắt

Ngàn đời còn say

Chìm trong bóng đêm

Nhìn trăng trôi vào mây

Nhìn những vệt sáng chìm trong cây

Nhìn những linh hồn nhảy múa

Lá sen dung dăng dắt em vào ngày giao mùa

Chạm Giao thừa

Chạm mùi trầm hương thơ ấu

Chạm làn môi ấm đưa nhau đi du xuân

Cành đào năm ngoái đơm hoa

Sáng mồng một đón chú chim về xây tổ

Chúng ta thì thầm bên nhau

Đắp mùa xuân lên nỗi nhớ

Để lộc nảy mầm…

TRẦN HOÀNG THIÊN KIM