Hoa đào ơi hoa đào

Năm nay đào nở rất nhiều

Rực bên hè phố mặc chiều gió đông

Người qua kẻ lại ngó trông

Hỏi ai tri kỷ để không hững hờ

Em đào thắm đẹp ngẩn ngơ

Đào phai bung cánh chẳng chờ năm sau

Em đào thốn đứng ở đâu

Nét riêng thắm thiết giữ màu thời gian

Các em đẹp, các em sang

Gặp người chăm chút em càng đẹp thêm

Em như những dải lụa mềm

Phất phơ trước gió nỗi niềm đào xinh

Phận em mỏng - dù lung linh

Sương sa chi lắm để tình em đau

Năm sau, hẹn nhé năm sau

Một năm mới thấy mặt nhau một lần

Đợi em nhé - người tri âm

Em về mang cả mùa xuân theo về…

Nguyễn Thị Hồng Ngát