- Dạ, anh Ba không nhắc thì em vẫn nhớ. Cả thành phố nầy đang náo nức làm nhiều việc hay, việc tốt để hướng tới cái ngày trọng đại đó mà!
- Thì người ta gọi là thi đua đó, chú mầy!
- Đua là đua tranh, thi là thi thố để coi ai hay hơn, giỏi hơn. Nghe nói cái vụ thi đua nầy ra nhiều chuyện hay lắm nha!
- Hay cỡ nào?
- Cỡ nào cũng có hết! Nhưng hay nhứt vẫn là…
- Là chuyện chi?
- Là chuyện “đem sức ta mà giải phóng cho ta” giống hệt hồi nổi dậy thời kháng chiến chống Mỹ. Điều khác là…
- Khác sao?
- Là hồi đó giải phóng khỏi ách kìm kẹp của ngoại bang và tay sai còn nay thì giải phóng khỏi đói nghèo, lạc hậu tiến tới giàu đẹp, văn minh!
- Nói chuyện giàu đẹp, văn minh anh Ba thấy so với trước bảy lăm, thành phố mình giờ rộng, đẹp thiệt!
- Rộng ra, đẹp hơn lên là nhờ một phần ở thi đua đó. Anh Ba không thấy sao?
- Không thấy thì sao anh biết là thành phố rộng, đẹp hơn?
- Ý em là nói chuyện thi đua, là cái cách để có được kết quả đó. Như ở quận 3.
- Ở đó có chi?
- Có nhiều chuyện hay lắm! Trong bốn năm rồi, thông qua phong trào thi đua yêu nước, toàn quận đã vận động 390 hộ dân tự nguyện hiến gần 1.535 m2 đất, trị giá gần 83 tỷ đồng để mở rộng chín đường hẻm trên địa bàn, hoàn thành 27 công trình xây dựng phục vụ đời sống dân sinh xã hội.
- Một đống tiền đó, Tư Búa!
- Tiền đâu phải là tất cả! Hay hơn nữa, quý hơn nữa là hằng năm quận chung tay giải quyết việc làm ổn định cho hơn 11.500 lao động.
- Vậy là cho “cần câu” thay cho “xâu cá”. Giúp nhau kiểu đó là hay nhứt và người ta cũng cần cái đó hơn cả cho tiền. Còn chuyện hay nào nữa không Tư?
- Có chớ! Không chỉ giúp người ở quận mình mà còn sẻ chia tới những nơi khó khăn hơn như trong năm rồi, quận 3 đã vận động nhân dân đóng góp xây 64 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương trao tặng bà con nông dân nghèo huyện Củ Chi. Rồi nghe nói dịp kỷ niệm nầy, quận còn phát động đợt thi đua yêu nước đặc biệt với mục tiêu là mỗi cơ quan, đơn vị thuộc quận và 14 phường đăng ký thực hiện một công trình nào đó.
- Hoan hô quận 3! Làm vậy gọi là thiết thực kỷ niệm đó Tư!