Lợi bất cập hại

-Anh Ba có biết dạo nầy ở thành phố ta mới nổi lên "phong trào" gì không?

- Phong trào loại trong ngoặc kép hay ngoài ngoặc kép?

- Là loại trong ngoặc kép đó!

- Loại phong trào đó thì anh Ba có biết, có phải là chú mầy muốn nói tới chuyện dân tình đang đua nhau sắm hung khí để tự phòng thân phải hông?

- Dạ trúng phóc đó, anh Ba! Nghe nói cái phong trào nầy đang lên nên "hàng họ" cũng phong phú lắm và bán ở mọi nơi, mọi lúc. Ở khu chợ Dân Sinh chỗ quận 1 có hẳn một tiệm to hay bán dạo bên hông nhà thờ Ðức Bà hoặc ngồi ở mấy cái quán cà-phê chỗ bến xe miền Ðông ngoắc mấy bả bán dạo vô truy hỏi khéo một chút  là có ngay. Giá cả thì tùy loại, dao bấm nhỏ hàng Mỹ 250 nghìn đồng, bình xịt loại nhỏ 300 nghìn, gậy ba trắc 700 nghìn. Kiếm Nhật xuất xứ từ Trung Quốc thì hơi mắc với giá 1,8 triệu đồng, súng điện bắn xa cỡ 5 m khoảng 3,2 triệu đồng...

- Coi bộ chú mầy rành rẽ giá cả từng chủng loại quá hen!

- Tại vì dạo nầy cướp giựt hoành hành ghê quá nhiều người mua sắm mấy thứ đó để phòng thân mà. Anh Ba sửa khóa ngồi một chỗ giữa thanh thiên bạch nhật ngay ở phố phường đông đúc, tới tối là về nhà ngủ, còn nghề chạy xe ôm của em lúc chỗ đông, lúc chỗ vắng vẻ mà có khách là đi, bất kể khuya hay sớm, rủi gặp cướp không mất mạng thì cũng mất phương tiện kiếm sống. Mấy tay chạy ta-xi hay mấy xế đường dài và cả dân văn phòng hay có việc đi về đêm về hôm cũng đã thủ sẵn trong người mấy thứ đó phòng khi bất trắc. Nên em đang tính là...

- Chú mầy nên tính lại đi. Ba cái thứ hung khí đó là thuộc diện cấm tàng trữ, cứ làm tới là vi phạm luật pháp đó nghe!

- Em cũng nghe nói vầy, nhưng không mua mấy thứ đó, thiệt lòng là không an tâm.

- Muốn an tâm thì phải đề cao cảnh giác, chớ ngoắc mấy thứ đó vô người càng không an tâm thì có, lúc nào cũng nơm nớp lo công an tuýt còi. Mấy ổng mà chộp được là phạt nặng à nghe.  Tái phạm là bị bỏ tù từ mấy tháng tới cả mấy năm lận! Mà chưa kể sẵn có hung khí lỡ hăng máu lên làm bừa thì vừa hại người, hại mình, lại làm khổ vợ, khổ con. Lợi đâu chưa thấy mà biết đâu gặp phải hại đó nha!

- Anh Ba nói cũng có lý, lợi bất cập hại, biết đâu mà lường!