Sông nước miệt vườn

Kỳ bí hồ trên núi

Nằm ở độ cao hàng trăm mét so với mực nước biển, vắt vẻo trên rẻo cao lại có những hồ nước thiên tạo lẫn nhân tạo quanh năm không cạn nước. Kỳ bí hơn nữa khi người dân vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang khẳng định, có những giếng nước trên đỉnh núi lại lên xuống theo thủy triều…
Hồ Tà Pạ quanh năm nước đầy ắp trên đỉnh đồi Tà Pạ.
Hồ Tà Pạ quanh năm nước đầy ắp trên đỉnh đồi Tà Pạ.

Vùng Thất Sơn (Bảy Núi) thuộc huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang với hàng chục ngọn núi lớn nhỏ và nhiều câu chuyện tâm linh huyền bí được tương truyền. Kỳ bí hơn cả là trên những ngọn núi cao ấy lại có những hồ nước, giếng nước ngọt cả thiên tạo lẫn nhân tạo quanh năm đầy ắp nước.

Là một trong những hồ trữ nước nhân tạo lớn nhất vùng Bảy Núi, hồ Ô Tà Sóc nằm ngay dưới chân Núi Dài Lớn (Ngọa Long Sơn) thuộc xã Lương Phi, huyện Tri Tôn. Hồ rộng khoảng 30 ha được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2016 với chức năng trữ nước ngọt dùng cho sinh hoạt, nước tưới những cánh đồng lúa trên cao (lúa triền cao ngay chân núi gần giống ruộng bậc thang) và là nguồn nước phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nhìn từ trên cao, ngọn Núi Dài Lớn như đôi cánh tay của “người khổng lồ” bao bọc, trải dài một mầu xanh ôm gọn hồ nước ngọt Ô Tà Sóc vào lòng. Mầu xanh của những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn của Ngọa Long Sơn cùng dòng nước mát của hồ Ô Tà Sóc quanh năm soi bóng mây trắng, trời xanh tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình, lung linh tuyệt sắc. Nước trong hồ phần lớn do những dòng thác, suối lớn nhỏ khắp dãy Ngọa Long Sơn từ đỉnh núi đá ngàn năm đổ về, quanh năm đầy ắp, mát lạnh. Nơi đây đã trở thành điểm check-in của dân ưa “xê dịch” và các phượt thủ thích chinh phục, khám phá thiên nhiên.

Là dấu tích còn sót lại của hoạt động khai thác đá cách đây vài chục năm rồi bỏ hoang, bất ngờ trở thành hồ nước đẹp ngay trên đỉnh đồi Tà Pạ, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn. Hồ Tà Pạ có mầu xanh ngọc bích, quanh năm đầy ắp nước dẫu cho vào thời điểm khô hạn nhất vùng Bảy Núi. Nước trong hồ chủ yếu là nước mưa từ vách đá trên đỉnh đồi đổ về. Kỳ lạ là chung quanh hồ, đáy hồ có nhiều khe đá nhưng nước trong hồ vẫn không vơi đi.

Ngọn đồi Tà Pạ chỉ cao gần 100 m so với mực nước biển nhưng lại là nơi có vẻ đẹp thơ mộng nhất vùng. Ngay bên cạnh hồ nước là ngôi chùa Tà Pạ của Phật giáo Nam tông Khmer ngự trị ở nơi cao nhất ngọn đồi. Ngôi chùa có lối kiến trúc đặc trưng của Phật giáo Nam tông Khmer với mái nhọn cong vút và gây ấn tượng mạnh với cả nghìn bậc từ chân lên tận đỉnh đồi. Cả ngôi chùa và hồ nước trên rẻo cao này chính là điểm thu hút giới trẻ từ khắp nơi trong vùng đến tham quan, thưởng ngoạn, check-in. Đứng ở đỉnh đồi, du khách có thể phóng tầm mắt ra bốn hướng chung quanh ngắm nhìn từng đám mây vắt ngang triền Núi Tô (Phụng Hoàng Sơn).

Anh Nguyễn Khánh Phan đi cùng đoàn phượt thủ từ thành phố Cần Thơ đến vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang, chia sẻ: “Hồ Tà Pạ

đẹp như “Tuyệt tình cốc” của miền Tây Nam Bộ. Có lần, mình còn đưa những đôi uyên ương vượt hàng trăm cây số đến đồi Tà Pạ để chụp ảnh cưới. Giờ đây, đồi Tà Pạ nói chung và hồ Tà Pạ nói riêng đã trở thành “phim trường” của những cặp đôi khắp vùng để lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp của lứa đôi”.

Kỳ bí hơn cả phải kể đến hệ thống giếng nước tự nhiên ở độ cao hơn 260m của Núi Dài Năm Giếng (Ngũ Hồ Sơn) thuộc xã An Phú, thị xã Tịnh Biên. Núi này có nhiều cư dân sinh sống, trồng cây ăn quả từ dưới triền núi lên đỉnh núi. Đường lên núi hiện nay được người dân tôn tạo, sửa chữa cho nên xe máy có thể dễ dàng di chuyển, chuyên chở phân bón, thuốc trừ sâu để chăm sóc vườn cây, hoa quả và vận chuyển nông sản vào mùa thu hoạch. Phần lớn vườn trồng trên Núi Dài Năm Giếng là xoài, hồng quân. Ở gần đỉnh núi có một bệ đá to, trong đó có 5 giếng nước lớn nhỏ nằm gần nhau.

Ông Huỳnh Thanh Thiện, một người dân địa phương cho biết, miệng giếng tuy nhỏ nhưng lại rất sâu, gần như không đáy. “Nước giếng không bao giờ cạn. Bà con nông dân còn dùng nước của các giếng này để bơm tưới cây trồng nhưng vẫn không hết nước. Khi nước vừa vơi đi chút ít thì vài phút sau nước lại tự dâng lên đầy lại. Nhiều người còn quan sát thấy nước trong 5 giếng này lại lên xuống theo thủy triều: Lúc nước lớn thì miệng giếng trên cao đầy ắp nước, khi nước ròng ở kênh, sông thì giếng nước vơi đi chút ít”, anh Thiện kể.

Nếu xét về cả diện tích lẫn chiều cao, Núi Dài Năm Giếng chỉ là một ngọn núi nhỏ trong vùng nhưng lại có tên trong quần thể 7 ngọn núi làm nên địa danh Thất Sơn (Bảy Núi). Phải chăng chính những điều kỳ bí của 5 miệng “giếng tiên” trên đỉnh núi ấy đã giúp cho Ngũ Hồ Sơn có tên trong địa danh “Bảy Núi” của vùng?.