- Có, nhưng mà nhớ loáng thoáng thôi à.
- Thì lúc đó anh có nhận định việc "khai quật" vỉa hè lên để giám định chất lượng ngay khi có đơn thư tố cáo công trình bị rút ruột chứng tỏ cơ quan chức năng xử lý kịp thời và nghiêm khắc. Tức thì chú mầy "phản pháo" là phải chờ xem "hậu giám định" thế nào đã rồi mới biết chắc được. Chớ có nhiều việc ban đầu "tưởng dzậy" mà rồi sau lại "hổng phải dzậy".
- Rồi sao nữa?
- Thì y chang như chú mầy dự đoán là dẫu có "khai quật", nhưng người ta lại bảo là vỉa hè được lát "đúng quy trình" "bảo đảm chất lượng" thì sao.
- Hóa ra đúng như vậy thật à?
- Thì hôm rồi, Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 đã trả lời với báo chí là "việc kiểm tra chất lượng mẫu bê-tông lót vỉa hè trên đường kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè đạt yêu cầu".
- Biết đâu là đạt chất lượng thật!
- Ðược thế thì đã may. Vấn đề là người ta không lấy cái mẫu khoan tại hiện trường mà lại đi lấy cái mẫu đúc trước đó có ở hiện trường mang đi kiểm định rồi kết luận như vầy.
- Họ dám làm thế thật sao?
- Không thật thì sao báo chí lại lên tiếng rầm rầm ra đó! Nghe đâu mấy ông đứng đơn tố chuyện rút ruột cũng "bỗng dưng" xin rút lại nội dung tố cáo.
- Biết ngay mà! Lúc đầu thấy mấy chả đem ra khoan vỉa hè rồi quay phim, chụp ảnh rầm trời, em đoán là thể nào cũng chơi trò "đầu voi, đuôi chuột", đánh lừa dư luận.
- Ðúng là "đầu voi, đuôi chuột" thật!