“Đỏ” như Arsenal

Theo Opta, 4 trong 6 bàn thắng gần nhất của Arsenal đến từ các pha phản lưới của đối thủ, trực tiếp giúp “Pháo thủ” chiến thắng tới 3 lần trong 4 trận gần nhất.

“Đỏ” như Arsenal

Vòng 18 Premier League, trên sân nhà Emirates, Arsenal đánh bại Brighton với tỷ số 2-1. Trong 2 bàn thắng của đội chủ nhà, một bàn được ghi do công đội trưởng Martin Odegaard, bàn còn lại do tiền vệ Georginio Rutter bên phía Brighton phản lưới nhà.

Đáng chú ý, đây đã là chuyện quen thuộc với thầy trò Mikel Arteta trong mấy tuần qua. Ngoài Brighton, thầy trò Arteta còn được cầu thủ đội bạn “hỗ trợ” thêm vài lần khác. Cụ thể, trong trận gặp Crystal Palace tại Carabao hôm 24/12, Arsenal được trung vệ Maxence Lacroix (trong ảnh) của Palace “tặng quà” bằng bàn mở tỷ số. Dù sau đó bị gỡ hòa, “Pháo thủ” vẫn đi tiếp sau khi thắng trong loạt luân lưu.

Trước đó, ngày 14/12, Arsenal thậm chí còn gặp “niềm vui nhân đôi” khi Sam Johnstone và Yerson Mosquera lần lượt “đốt lưới” đội nhà Wolves, giúp họ thắng 2-1 tại vòng 16 Premier League.

“Cầu thủ phản lưới nhà là tiền đạo xuất sắc nhất của Arsenal lúc này”, một cổ động viên nói vui trên mạng xã hội. Người khác, hài hước không kém, cho rằng “Pháo thủ” nên ký hợp đồng ngay với các “trợ thủ” khác đội của mình.

Những bàn phản lưới không từ trên trời rơi xuống, nó một phần đến từ nỗ lực tạo sức ép của Arsenal. Nhưng cũng không thể phủ nhận nhờ khá nhiều may mắn gần đây, thầy trò Arteta đang giữ vững ngôi đầu giải Ngoại hạng và tiến sâu ở Carabao Cup.