- Làm nghề gì, ăn nghề đó phải không anh Ba?
- Ðương nhiên, chú mầy không nghe câu đồng dao "thợ may ăn giẻ, thợ vẽ ăn hồ, thợ đan bồ ăn nan, thợ hàn ăn... cứt sắt" sao?
- Dạ em có nghe câu đó, nhưng đó là thời xưa, bây giờ khác rồi!
- Khác như thế nào?
- Bây giờ người ta làm nghề này, nhưng lại ăn bằng nghề khác.
- Cụ thể hơn một chút nữa xem nào.
- Cụ thể là thanh tra thành phố đang vào cuộc để làm rõ việc thanh tra xây dựng ở một số quận lại đi xử phạt vi phạm giao thông.
- Có vụ đó à, nghe kỳ quá ta!
- Kỳ và lạ nhưng mà có thật. Chuyện nầy xảy ra ở quận Bình Thạnh, ở cổng Trường tiểu học Hòa Bình gần nhà thờ Ðức Bà, dân tình đang kêu rầm trời ra kìa. Một ông luật sư tố là còn thấy thanh tra xây dựng chặn xe ta-xi, xe ô-tô cá nhân để xử phạt. Khu vực lực lượng này thường "ra quân" xử phạt vi phạm giao thông là đường Lê Duẩn, Nguyễn Huệ, Trương Ðịnh... Người đi đường rất ấm ức, rất bất bình nhưng không làm gì được và vẫn phải ngoan ngoãn chi tiền.
- Sao tréo ngoe dữ vậy hả trời? Thanh tra xây dựng thì chỉ được quyền xử lý những sai phạm về xây dựng, sao lại "lấn sân" táo tợn thế. Luật đã quy định cụ thể rồi mà!
- Mặc kệ luật. Bây giờ người ta làm nghề này, nhưng ăn bằng nghề khác vừa dễ vừa kiếm được bộn tiền.
- Vậy ra là...
- Là chuyện làm nghề gì, ăn nghề đó đã trở thành dĩ vãng, là... xưa rồi Diễm ơi!
- Ờ, xưa rồi Diễm ơi...!