Chuyện phố phường

Vườn hoa di động

-Thời buổi hiện đại có khác, thứ gì cũng có thể di động được hết đó, anh Ba! - Ờ thì kỷ nguyên kỹ thuật số mà. Những thứ ngày trước phải dùng cả căn nhà mới chứa nổi thì nay chỉ nằm gọn trong bàn tay, xách đi đâu mà chả được. - Mấy thứ nhỏ nhoi như điện thoại hay máy vi tính xách tay mỏng dính mà di động như anh Ba nói thì nhằm nhò gì so với thứ di động mới nầy!

- Chắc là lại có thêm một sản phẩm công nghệ cao  mới chào đời, cỡ ai-phôn sáu hay bảy gì đó chắc?

- Sáu hay bảy cũng ăn thua gì, thứ này khủng lắm mà cũng di động được mới đáng nói chớ!

- Bộ khủng như khủng long?

- Không to cỡ đó nhưng cũng không nhỏ hơn là mấy!

- Nói toạc ra đi, úp mở hoài!

- To như một khu vườn, chiếm hẳn một đoạn vỉa hè. Nói thẳng ra là một vườn hoa kiểng mi-ni.

- Sao vườn hoa kiểng lại mọc ra trên vỉa hè?

- Sao thì phải hỏi mấy chả bên thanh tra giao thông và mấy ổng chánh quyền sở tại mới biết được. Còn Tư tui chỉ biết là ở góc ngã ba đường Tên Lửa và đường 1A thuộc phường Bình Trị Ðông, quận Bình Tân có một vườn hoa kiểng đột ngột xuất hiện. Vườn cây này chiếm cả khu vực vỉa hè đường Tên Lửa và đường 1A, khiến ai đi qua khu vực này cũng phải dạt xuống lòng đường. Người đi xe máy và xe ô-tô lúc qua khúc quanh này bị vườn cây che khuất tầm nhìn nên đã xảy ra khá nhiều vụ va chạm gây tai nạn giao thông. Dân tình ai cũng thấy lạ là cái vườn kiểng đó không hiểu từ đâu di động ra đó rồi nằm hoài mấy tháng nay.

- Mấy tháng rồi mà vẫn không có ai can thiệp sao?

- Có can thiệp hay không ai mà biết được. Chỉ biết là dân tình ai cũng thấy, còn cơ quan chức năng thì hình như vẫn chưa thấy.

- Hay là cái vườn hoa kiểng đó cũng sử dụng công nghệ di động thiệt. Nghĩa là khi có người của cơ quan chức năng tới nó di động khuất vô trong. Tới khi người đó đi qua rồi nó lại nhô ra. Nên người của chánh quyền mới không phát hiện ra.

 - Thì em cũng nghĩ y chang vậy nên mới nói đó là vườn hoa di động cho hợp tình hình thực tế. Chỉ có thế mới  giải thích nổi là tại sao cái vườn kiểng bự tổ chảng chiếm hẳn một đoạn vỉa hè mà vẫn hổng có sao cả.

- Thôi,  cứ coi đó là vườn hoa di động cho nhẹ cái đầu!