Chuyện phố phường

"Vẽ đường cho hươu chạy"

-Bộ chưa kiếm đủ để nộp tiền học đầu năm cho con hay sao mà mặt mày cứ  đăm chiêu hoài vậy Tư Búa?

- Dạ, em thuộc diện hộ nghèo cho nên được miễn giảm kha khá thành ra cũng không đến nỗi trầy trật đâu anh Ba. Em cứ "đăm chiêu hoài" vì trong lòng bất ổn, cứ lo lắng ngấm ngầm vậy.

- Công khai, minh bạch ra ngay cho dễ chịu chớ đừng để "ngấm ngầm" trong bụng, lâu ngày thành "bịnh" đó.

- Nói ra, anh Ba đừng chế là thằng Tư nầy lo quá xa nghe!

- Tui với chú thì có cần phải "rào đón" kỹ thế không?

- Dạo này ít khách cho nên rảnh rỗi đọc báo, thấy có quá trời bài viết mô tả chuyện ăn chơi trác táng, tha hóa đến tận cùng của  giới trẻ trên địa bàn thành phố. Phản ánh để cảnh báo, để có biện pháp ngăn ngừa là tốt.  Thế nhưng đọc một số bài lại thấy băn khoăn, không rõ mấy ổng ký giả viết nhằm mục đích ngăn chặn hay là để quảng bá cho lối sống trụy lạc, hưởng thụ gấp gáp đó nữa!

- Chú mầy nói vậy nghĩa là sao?

- Thì từ cách giật tít  cho đến ngôn từ rất giật gân, khơi gợi, sặc mùi xác thịt, rồi khẳng định "đây là một trào lưu thời thượng,  mới nổi của giới trẻ" khiến cho người đọc, nhất là  lứa tuổi mới lớn, nhận thức chưa đầy đủ, tò mò và ham vui dễ bị kích thích đua đòi bắt chước, học theo để thể hiện "đẳng cấp". Viết thế khác nào bày cách, chỉ chỗ cho tụi nhỏ sinh hư.

- Ờ, nói thế thì đúng là "vẽ đường cho hươu chạy" rồi!