- Vậy có khi nào "vải thưa" mà vẫn che được "mắt thánh" không?
- Ờ thì cũng có khi che được nếu như "ông thánh" đó giả vờ hoặc cố tình không nhìn thấy. Mà chú mầy hỏi thế là có ý gì?
- Dạ là vì hôm rồi em đọc báo thấy nói thành phố ta chỉ cho phép sử dụng lòng đường
của 77 đoạn, tuyến làm nơi đậu xe có thu phí, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Người ta tổ chức các bến, bãi đỗ xe dưới lòng đường tùm lum à. Nơi nào cũng có và người dân nào cũng thấy là có tình trạng "lạm dụng" trong việc lấy lòng đường làm bãi đậu xe để thu tiền. Không tin anh Ba lên xe ngồi, thằng Tư nầy chở một vòng đi đếm khắc biết liền à.
- Khỏi cần đi, bãi đỗ xe dưới lòng đường nơi nào mà chả có, khắp thành phố nầy dễ có hàng trăm điểm đỗ xe như vầy đó chớ! Chuyện nầy ai mà chả biết.
- Vậy mà cơ quan quản lý lãnh vực nầy hình như không hề biết hay sao ấy. Bằng chứng là bãi đỗ xe tự phát đầy đường mà sao không thấy ai xử lý hết trơn, hết trọi à!
- Kể cũng lạ quá ha. Chuyện lù lù ra đó đâu có xa xôi, hay được che đậy khuất lấp gì đâu mà mấy ổng ở các cơ quan chức năng không nhìn thấy. Người đông, đường chật, xe cộ nhiều lại thêm bãi đỗ xe lấn đường đi thì hỏi sao mà không tắc đường, kẹt xe được chớ!
- Thì như hồi nãy anh Ba nói là do có chuyện giả vờ hoặc cố tình không nhìn thấy nên đôi khi "vải thưa vẫn che được mắt thánh".
- Vụ nầy thì không cần có "vải thưa" mà người ta vẫn "che được mắt thánh" đó. Vậy mới là tài!