Thức ăn bỏ dở và chuyện giảm nghèo

- Chú Năm được dự hội nghị tổng kết chương trình xóa đói, giảm nghèo, thiệt là vinh dự số một khu phố đó nghe!

-"Xóa đói giảm nghèo" qua lâu rồi, bây giờ là giai đoạn "Giảm nghèo, tăng hộ khá". Anh Tư hổng chịu cập nhật thông tin!

- Ờ... thì tên gọi có khác, nhưng chung quy cũng là chương trình trợ giúp để bà con thoát nghèo. Mà thôi, tranh luận tên gọi làm chi, có thông tin gì vui chú thông báo cho bà con cùng mừng.

- Tin vui là thành tích xóa đói, giảm nghèo mấy năm rồi vô cùng lớn; phương hướng, mục tiêu những năm tới cũng rất sáng sủa, anh Tư chịu khó đọc báo, xem ti-vi khắc biết, em chỉ nói mấy chuyện ăn uống nho nhỏ trong giờ nghỉ thôi.

- Ăn nhẹ trong giờ giải lao, quá bình thường, có gì mà nói.

- Biết vậy, nhưng nhiều người lãng phí quá.

- Là sao?

- Là cuộc họp bàn tới những giải pháp căn cơ, chăm lo từ bữa ăn cho người nghèo để bà con không tái nghèo... Vậy mà khi giải lao, nhiều đại biểu lấy thức ăn đầy đĩa, ăn không hết, bỏ mứa. Nói thiệt với anh Tư, gia đình em trước đây nghèo rớt, được thành phố, quận, phường và bà con giúp đỡ, nay khá lên chút đỉnh. Nhìn những cái bánh, miếng khoai mì, lát trái cây bị cắn dở rồi bỏ, thấy xót xa quá chừng. Em có chụp mấy tấm hình, anh Tư xem thử rồi cho ý kiến có nên phê bình không?

- Phê quá đi chứ! Mà còn phê mạnh nữa kìa. Người có văn hóa, sống văn minh không ai không biết trân trọng từng hạt gạo, củ khoai cả. Đó là chưa nói đồng bào mình còn nhiều người đang phải chạy ăn từng bữa. Lãng phí như vậy là có "tội" đó nghe!

- Hoan hô ý kiến xác đáng của anh Tư