Tại mình thôi mà!

Nghe nói cả nước có hàng chục ngàn cô, cậu là cử nhân, thạc sĩ, thậm chí là tiến sĩ bị thất nghiệp, phải không anh Ba?

- Cũng nghe báo chí đưa tin vậy còn có đúng hay không thì anh Ba không dám chắc. Mà chỉ dám chắc một chuyện.

- Chuyện chi?

- Ở đâu thừa người thiếu việc chớ ở thành phố mình thì vẫn thừa việc, thiếu người.

- Anh Ba đang nói giỡn sao ta?

- Thật một trăm phần trăm không đùa, không giỡn chút nào hết!

- Sinh viên tốt nghiệp không tìm nổi việc làm đầy ra đấy mà anh Ba lại nói thừa việc là sao?

- Vẫn băn khoăn vậy thì chứng tỏ là chú mầy không thạo tin như xưa nay anh Ba vẫn nghĩ. Để anh nói cho chú mầy nghe, chỗ thừa vẫn thừa, chỗ thiếu vẫn thiếu.

- Chỗ nào thừa, chỗ nào thiếu?

- Chỗ thừa người, thiếu việc thì khỏi cần phải nói chú mầy cũng biết rồi. Còn chỗ thiếu người, thừa việc là ở mấy cái trường mầm non đó!

- Ý anh Ba là…?

- Là mấy năm nay, chưa năm nào thành phố tuyển đủ giáo viên mầm non cả. Năm nay cũng vậy, mới tính sơ sơ vẫn còn thiếu đúng một nửa số người cần tuyển. Cho dù…

- Cho dù thành phố đã có chính sách ưu tiên, ưu đãi?

- Đúng vậy! Năm nào thành phố cũng dùng tiền ngân sách hỗ trợ giáo viên mầm non từ 788 ngàn đồng đến hơn một triệu đồng/tháng mà rồi chẳng mấy người mặn mà đầu đơn vô làm cô giáo mầm non.

- Theo anh Ba thì do đâu lại có hiện tượng tréo ngoe đó?

- Có gì khó trả lời đâu, dễ ợt à! Làm việc vất vả mà thu nhập không tương xứng thì mấy ai ham. Hơn nữa, trông tụi nhỏ không chỉ cực mà còn nguy hiểm nữa. Chỉ cần sơ sẩy một chút là hậu quả rất khó lường. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả.

- Vậy là còn có lý do khác?

- Những nguyên nhân vừa nói là thuộc về khách quan còn chủ quan là do chính những ràng buộc từ cơ chế của thành phố gây ra. Cách đây hai năm, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã ký thỏa thuận hợp tác với các trường đại học, cao đẳng đào tạo ngành sư phạm nhằm giải bài toán thiếu giáo viên bậc mầm non. Thế nhưng, kết quả không như mong muốn vì chưa thể giải được bài toán biên chế, hộ khẩu lẫn tăng thu nhập cho họ nên vẫn tắc giữa cung và cầu.

- Tắc là do cơ chế. Mà cơ chế là do mình soạn ra. Không mạnh dạn gỡ bỏ đi thì là lỗi tại mình chớ có tại ai đâu!

- Chú mầy nói có lý. Lỗi tại mình thôi mà!