Chuyện phố phường

Sống chậm!

Thời buổi nầy sao người ta làm gì cũng gấp gáp đến vậy, anh Ba?

Hệt như là không có ngày mai nữa vậy! - Thời buổi hiện đại sống theo tác phong công nghiệp mà! Mới đầu cũng háo hức lắm vì có vẻ giống Tây. Làm gì cũng gấp rút, tranh thủ riết rồi cũng chán. Nên đã có người đề xuất một xu hướng sống mới đó Tư! - Xu hướng mới đó là gì, anh Ba?

- Sống chậm. Nghĩa là giảm tốc mọi thứ lại để sống đằm hơn, sâu hơn, cảm nhận được đầy đủ mọi thứ. Để con người ta thư thái hơn, không bị sức ép khiến cho trở thành cáu bẳn hay xì-trét rồi dễ nổi nóng dẫn tới làm những việc không hay.

- Em thấy chuyện đó đâu có gì là mới vì có nơi người ta đã sống chậm từ lâu rồi! - Liệu có xạo không ta?

- Thiệt mà, anh Ba cứ đến khu dân cư Lê Thành ở phường An Lạc, quận Bình Tân mà coi. Ở đó, người ta làm gì cũng chậm rãi, thong thả tới mức sốt hết cả ruột.

- Nghe cái điệu nầy thì chắc là chú mầy biết có chuyện gì không ổn ở đó nên mới gài như vậy?

- Thiệt là không ai hiểu kỹ thằng Tư nầy như anh Ba. Ở đó, tất cả mọi người đều phải sống chậm lại. Thậm chí là còn treo biển lưu ý người qua lại là "xin đi chậm thôi".

- Tại sao phải làm vậy?

- Đơn giản thôi mà, anh Ba! Khu dân cư đó quanh năm ngập nước. Hai con đường số 2 và số 4 lúc nào nước cũng lưng lửng bánh xe nên làm gì cũng phải rón rén, từ từ, không thể vội vàng, gấp gáp được. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Vào những ngày triều cường hay mưa to, nước ngập sâu hơn nữa thì người ta phải dắt díu nhau sơ tán sang nơi khác và treo biển lưu ý xe cộ qua lại đi chậm thôi để sóng không đánh sụp tường nhà.

- Không lẽ chấp nhận cả đời sống trong "thế giới nước" vậy sao?

- Không chấp nhận không được. Dân kêu lên phường. Phường kêu lên trên mà chờ hoài chưa có hồi âm. Kêu tới Khu quản lý giao thông đô thị số 1 thì họ nói chỗ đó do quận Bình Tân quản lý. Lên quận thì được bảo nơi đó sắp có dự án triển khai nên phải chờ. Tới nay đã hơn ba năm lận! - Sao lâu vậy ta?

- Em nghĩ chắc là...

- Là sao?

- Là mấy ổng có trách nhiệm trong chuyện nầy cũng đang thực hành sống chậm nên mới chậm giải quyết tới mức như vậy! - Lý giải vầy nghe cũng hợp lý. Chắc là mấy ổng sống chậm!

TƯ BÚA