Quan hệ cộng sinh!

- Hôm rồi đọc báo thấy người ta hỏi một câu rất chi là hay, anh Ba ạ!

- Họ hỏi như thế nào?

- Tại sao “cò” vẫn tồn tại dai dẳng ở thành phố mình!

- Ý là các loại “cò” mồi, dẫn mối chớ gì?

- Đúng vậy!

- Tưởng gì chớ hỏi vậy thì có chi là hay. “Cò” tồn tại là vì người ta vẫn cần đến họ!

- Vì sao người ta lại cần?

- Là vì nó giúp người ta giải quyết được nhanh gọn không ít chuyện. Tất nhiên là không tính tới những "cò" chuyên lừa đảo!

- Nói vậy thì đội quân đó, ít nhiều cũng được việc nên nhiều người mới nhờ vả đến?

- Đương nhiên, nếu không được việc, ai nhờ đến họ và họ không có lý do gì để mà tồn tại dai dẳng đến vậy!

- Thế anh Ba có nghĩ là nhờ đâu họ lại được việc không?

- Nhờ vào quan hệ quen biết và nhờ vào sự liên kết ăn chia lợi nhuận với một số người trong các cơ quan công quyền hay bệnh viện, trường học…

- Sao, trường học bây giờ cũng có "cò" hoạt động à?

- Sao không, cứ đến đầu năm học thì mấy ông, bà môi giới xin học, chuyển trường hoạt động rầm rộ và có giá lắm nha! Người ta muốn kiếm tiền, nhưng người ta ngại ra mặt nên mới nhờ đến "cò". Dân thường làm sao mà biết được mấy chuyện đó!

- Nói vậy thì không chỉ người dân khi đụng chuyện mới cần đến họ mà ngay cả những người có chút quyền hành, lợi thế muốn nhân cơ hội kiếm chút đỉnh cũng phải thông qua họ?

- Chớ sao! Họ là người dẫn mối cho hai bên cung, cầu gặp nhau để kiếm chút phần trăm, hoa hồng.

- Nghĩa là trong mối quan hệ, hợp tác này, cả hai bên cùng có lợi?

- Không có lợi người ta làm làm chi!

- Vậy là chỉ có người dân ở giữa, muốn được việc lại phải móc tiền túi mà chi ra?

- Đương nhiên rồi! Cho nên "cò" mới bám riết vào mấy người đó, mấy chỗ đó để kiếm sống và mấy người đó muốn cải thiện thu nhập cũng phải giữ mối liên hệ với "cò". Người ta gọi là dựa vào nhau để kiếm sống, hay nói một cách lý luận thì đó là mối quan hệ cộng sinh.

- Thế mới rõ là tại sao trước cổng bệnh viện, điểm đăng ký xe máy, giải quyết thủ tục nhà đất… đội quân "cò" trên địa bàn thành phố vẫn kiên trì bám trụ, hoạt động ráo riết là bởi họ đã có chỗ dựa, có "đầu ra". Vậy là câu hỏi tại sao "cò" vẫn tồn tại đã có câu trả lời rồi đó anh Ba!

- Là sao?

- Là tồn tại dai dẳng nhờ vào mối quan hệ cộng sinh!