“Quá tam ba bận” rồi mà!

- Người ta có câu “quá tam ba bận” là sao, anh Ba?

- Là việc gì không hay, không ổn thì không nên, không thể để xảy ra quá ba lần!

- Nếu quá thì sao?

- Còn sao nữa, thì phải chấn chỉnh, phải dừng lại ngay. Nếu không thì còn đâu trắng đen, phải trái, đạo lý ở đời. Còn đâu kỷ cương, phép nước!

- Vậy ra câu nói đó là nhắc nhau phải dè chừng, trông trước, ngó sau. Việc gì cũng đừng để lôi thôi, luộm thuộm quá nhiều lần?

- Chính xác! Mà sao bữa nay chú mầy lại hỏi kỹ về chuyện đối nhân xử thế vậy. Bộ có chuyện gì khó xử hay sao?

- Không phải khó xử mà là dễ xử. Rất dễ xử. Chỉ có điều…

- Điều gì?

- Là người ta có muốn xử rốt ráo hay không thôi!

- Chú mầy nói kỹ chút nữa thử coi!

- Ấy là lâu nay người ta cứ nói hoài, bàn hoài về cái chuyện di dời các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trong các khu dân cư đi nơi khác mà sao không dứt điểm được.

- Cụ thể như…?

- Như Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp và phân bón Hóa Sinh đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân ấp Xóm Bưng, xã Nhuận Đức và ấp 5, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi nhiều năm nay.

- Bộ không ai kiểm tra, xử lý gì sao mà để chuyện kéo dài vậy?

- Có chớ, kiểm tra đều, xử lý đều mà. Năm 2013, chánh quyền đã ra quyết định xử phạt về tội làm ô nhiễm môi trường với số tiền là 145 triệu đồng, buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm trong 30 ngày.

- Rồi sao nữa?

- Đầu năm ngoái, tiếp tục xử phạt công ty nầy hơn 500 triệu đồng với hành vi thải khí, bụi vượt quy chuẩn về chất thải từ hai đến ba lần; không thực hiện đúng cam kết trong đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt; thực hiện không đúng, không đầy đủ chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định. Tới cuối năm lại phạt tiếp một lần nữa.

- Như vậy là phạt hoài mà không chuyển. Còn nay thì sao?

- Thì vẫn chưa biết là có tiếp tục phạt… rồi cho tồn tại nữa hay không, vì…

- Vì sao?

- Vì đã “quá tam ba bận” rồi. Mà như anh Ba nói hồi nãy thì những việc không hay, không ổn không nên để xảy ra quá ba lần. Để kéo dài mãi thì còn đâu là kỷ cương, phép nước!

- Ờ, để coi vụ nầy diễn tiến ra sao. Đã “quá tam ba bận” rồi mà!