Phòng, chống từ xa

Từ hôm đó tới giờ, mỗi lần lấy nước từ vòi ra anh phải đun sôi mấy lượt mới dám dùng đó Tư!
- Anh Ba cẩn thận quá đi, nước sôi 100 độ là chết vi trùng rồi. Đun mấy lượt cũng vậy thôi. Mà anh Ba nói từ hôm đó là hôm nào vậy ta?

- Từ cái hôm báo đài đưa tin một doanh nghiệp chăn nuôi ở Bình Phước vứt xác heo chết vì dịch bệnh ra bờ bãi đầu nguồn sông Sài Gòn đó!

- Chuyện ở tít tận Bình Phước thì liên quan chi tới cái vòi nước nhà anh Ba?

- Sao lại không liên quan chớ! Chú mầy nên nhớ…

- Nhớ chuyện chi?

- Nước sông Sài Gòn được dùng làm nước sinh hoạt cho cư dân thành phố mình đó Tư. Cứ tưởng tượng cái thứ nước ngâm xác heo đó theo hệ thống chui vô vòi nước nhà mình là anh Ba thấy hết hồn à!

- Anh Ba lại lo xa nữa rồi, nước người ta bơm vô bể, xử lý vô trùng rồi mới dẫn về theo đường ống nước sinh hoạt mà!

- Vô hay không anh không biết, nhưng cứ nghĩ tới chuyện đó là thấy hãi luôn, mà đâu chỉ có mỗi một trại heo đầu độc sông Sài Gòn, Ba còn nghe nói…

- Nói chi?

- Từ đầu nguồn về tới thành phố mình, sông Sài Gòn chảy qua ba tỉnh là Bình Phước, Tây Ninh và Bình Dương, dài 256 km. Hai bên bờ sông có tới 41 khu công nghiệp; rất nhiều nhà máy, xí nghiệp trong các khu công nghiệp ấy hoặc công khai, hoặc lén lút xả thải trực tiếp ra sông. Tới đây thì chú mầy thấy sao?

- Thấy rùng mình ớn lạnh và nổi da gà rồi đó, anh Ba!

- Không chỉ mình chú mầy đâu, cư dân thành phố nầy khi biết chuyện cũng đều kinh hãi, âu lo và muốn thành phố quan tâm xử lý vụ nầy sao cho triệt để. Chớ để vậy thì dân tình luôn phải sống trong sợ hãi.

- Vậy theo anh Ba phải xử lý vụ nầy theo kiểu chi đây?

- Hợp tác bốn bên cùng có lợi!

- Ý anh Ba là...?

- Là thành phố mình nên hợp tác với các địa phương hai bên bờ sông, xây dựng kế hoạch, lên phương án bảo vệ và làm sạch sông Sài Gòn ngay từ đầu nguồn. Thành phố mình tiềm lực kinh tế, nhân lực khoa học - kỹ thuật đều mạnh hơn, cao hơn các địa phương đó, nếu làm, chịu phần hơn chắc là được thôi mà!

- Anh Ba nói phải. Trong cái vụ nầy thành phố mình nên chủ động phòng, chống ô nhiễm nguồn nước từ xa. Chớ để vậy hoài, thiệt là không yên tâm chút nào hết!