- Bộ anh Ba không biết chuyện nầy thiệt sao?
- Không biết thì hỏi mắc mớ chi mà phải dối trá Tư! - Anh Ba nói phải, thiệt thà hơn cha dối trá! Mấy ổng bên giao thông thành phố làm vậy cũng là rất thiệt thà, không giấu giếm chi hết.
Thật ra, chuyện cũng chẳng mấy tốt đẹp gì.
Nhưng...
- Nhưng là gì thì huỵch toẹt ra đi. @p mở chi cho mệt! - Vậy thì em mở luôn, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải thành phố vừa yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng ô-tô kiểm tra sức khỏe cánh lái xe, đặc biệt là kiểm tra chất ma túy. Nếu ông nào dương tính là cho nghỉ lái luôn.
- Nói vậy thì nghe chừng có lắm cha một tay vặn vô-lăng, một tay cầm ống chích?
- Đúng vậy! Mà con số này không ít đâu.
Chuyện không ít người vừa là lái xe vừa là con nghiện dân tình đồn đại từ lâu và báo chí cũng đã lên tiếng cảnh báo. Nhưng bây giờ cơ quan chức năng mới chánh thức lên tiếng. Vậy là những chuyện đó có thật! - Không có thật thì làm sao lại có chuyện xe điên bỗng nhiên vô cớ lao vô nhà, đâm vô cột điện hay xông thẳng vô dòng người, xe đang chờ đèn đỏ. Gây họa cho biết bao người, bao gia đình.
- Vì thế mấy ổng mới nói yêu cầu này là nhằm góp phần làm giảm tai nạn giao thông đường bộ do lái xe không bảo đảm sức khỏe như bị bệnh huyết áp, hỏng mắt... hoặc lái xe sử dụng chất ma túy, các chất kích thích gây nghiện khác. Có điều hơi lấn cấn chút xíu.
- Yêu cầu đó là tốt, là việc nên làm, còn lấn cấn cái nỗi gì?
- Lấn cấn là liệu các chủ doanh nghiệp có tự giác bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để các lái xe xét nghiệm xem có sử dụng ma túy hay không. Với lại, cánh xế có thể gian lận khi lấy nước tiểu của người khác để đưa đi xét nghiệm...
- Cái lấn cấn của chú mầy là có cơ sở.
Nhưng làm gì thì cũng phải có kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đến nơi, đến chốn chớ! - Chuyện đó thì chắc mấy ổng có trách nhiệm đã tính kỹ cả rồi. Cũng có nơi tự giác làm trước, như Công ty TNHH một thành viên xe khách Sài Gòn đã kiểm tra 685 lái xe buýt và chưa phát hiện người nào nghiện ma túy cả.
- Một tin tốt lành, nhưng không vì thế mà lơ là mất cảnh giác. Các nơi khác vẫn cứ phải thực hiện nghiêm yêu cầu của ngành giao thông.
- Đương nhiên rồi! Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà, anh Ba!