Nói thẳng băng, làm rốt ráo

-Anh Ba có nhớ cách đây chưa lâu, anh em mình nói thẳng băng về một dự án thuộc hàng siêu... vô cảm.

- Có chớ, đó là dự án lô 3 chung cư Lý Thái Tổ, ở phường 1, quận 3, treo suốt 12 năm nay giữa lòng thành phố. Báo hại cư dân nơi đó phải sống chui rúc như trong ổ chuột bao nhiêu năm. Mấy hôm lo Tết, bận rộn quá anh chưa chạy qua đó thăm hỏi bà con được, không biết tình hình bây giờ ra sao?

- Dạ, hôm rồi em mới được bà con phấn khởi thông báo là trên thành phố đã chỉ đạo xử lý vụ việc. UBND quận 3 cũng đã có hướng xử lý  giúp bà con tháo gỡ rồi.

- Thiệt hả, đúng là tin hay nhất trong ngày hôm nay rồi. Mà chừng nào thì bắt tay vào xử lý rốt ráo sự việc  hả Tư Búa?

- Thì đã bắt tay vào rồi đấy thôi, còn khi nào rốt ráo thì em chưa nắm rõ được, nhưng mà lo gì, "khắc đi thì khắc đến". Có khởi đầu thì sẽ có kết thúc thôi mà!

- Ờ thì tánh khí của anh Ba nầy là hay lo xa vậy đó!

- Anh vừa hay lo xa vừa đa nghi nữa. Hôm nói chuyện thành phố kiểm điểm 11 ông lãnh đạo đứng đầu UBND các quận, huyện chậm trễ trong xử lý việc công, anh cứ lo là sau khi kiểm điểm có tạo ra được bước chuyển tích cực nào không thì bây giờ đã có rồi đó.

- Ðúng là đã có chuyển động thật rồi, mau lẹ quá ha! Bất ngờ thiệt!

- Cũng hơi bất ngờ một chút, nhưng mà là một sự bất ngờ hợp lý, dễ chịu và rất đáng mừng.

- Ðáng mừng quá đi chớ. Nên đánh giá đây là một chuyển động đáng mừng. Hoan hô quận 3!