Nói không với nhậu!

Thật không thể tin được là có những con người manh động, càn rỡ một cách vô lối như vậy!
- Coi bộ chú mầy đang định nói tới một chuyện vừa mới xảy ra phải hông?

- Một ngày có bao nhiêu chuyện mới xảy ra, đoán như anh Ba thì rõ ràng là đang đoán mò!

- Không mò một chút nào hết mà chính xác một trăm phần trăm luôn!

- Vậy thì chuyện vừa mới xảy ra đó là chuyện chi?

- Chuyện một thanh niên tiểu bậy vô nhà người ta, bị chủ nhà nhắc nhở, chẳng những không xin lỗi mà còn đánh người ta thương tích khắp người xảy ra ở phường 12, quận Gò Vấp chớ chi!

- Anh Ba giỏi thiệt, lần nào cũng đoán trúng phóc à!

- Có chi đâu mà giỏi, chuyện đó dân tình bàn tán xôn xao, báo chí đưa tin phê phán rầm trời ai mà không biết. Chuyện xảy ra như vầy thiệt là có nhiều thứ đáng nghĩ, đáng bàn lắm!

- Em cũng nghĩ vậy và băn khoăn từ hôm xảy chuyện tới giờ là sao tụi nó nhỏ tuổi mà ngông cuồng ghê vậy. Thái độ vô lối, hành động côn đồ hết chỗ nói. Nguyên nhân do đâu vậy, anh Ba?

- Thì như người ta thường nói đó, phần nhiều do giáo dục mà nên!

- Ừa, đương nhiên là có phần lỗi từ giáo dục, nhưng cũng có phần lỗi từ môi trường chung quanh nữa đó, anh Ba!

- Ý chú mầy là…?

- Là nghe nói thanh niên càn rỡ đó hành động khi trong người có hơi men!

- Nghĩa là vừa mới đi nhậu về?

- Đương nhiên rồi, không nhậu sao lại có hơi men.

- Ờ, nhậu say rồi manh động, làm càn, nghe còn có lý chớ không lẽ lại có thứ người hung hãn tới cỡ đó. Nhưng mà…

- Mà sao, anh Ba?

- Từ chuyện nầy mới thấy thành phố cần phải tiến hành một chiến dịch.

- Chiến dịch chi đó, anh Ba?

- Nói không với rượu, bia, nhất là trong giới trẻ. Chú mầy không thấy quán nhậu ở thành phố ta ê hề, tràn cả ra đường, người uống chủ yếu là giới trẻ. Nhậu bất kể giờ nào, ngày nào. Nhậu say rồi quậy đủ trò rất chướng tai, gai mắt mà như chuyện nói hồi nãy là một thí dụ rất điển hình. Thành phố đáng sống không nên để chuyện nhậu nhẹt say sưa tràn lan khắp nơi được!

- Anh Ba nói phải, nên phát động một phong trào: nói không với nhậu!