- … các hành vi lấn chiếm kênh, rạch, mương, cống thoát nước. Có phải vậy không?
- Đúng vậy! Mấy ổng còn nói là: từ nay về sau quận, huyện nào để cống xả bị lấn chiếm thì phải bị xem xét trách nhiệm, thậm chí bị kỷ luật nữa.
- Đó là việc nên làm. Vì mấy chuyện đó sờ sờ ra trước mắt bàn dân thiên hạ. Dân tình ai cũng thấy, ai cũng biết mà sao mấy người có trách nhiệm lại không biết. Buộc trách nhiệm để xử nghiêm là đúng. Nhưng…
- Nhưng sao, anh Ba?
- Những chỉ lịnh kiểu nầy anh Ba nghe thấy quen quen. Hình như là đã…
- Đã nghe thấy ở đâu đó rồi phải không?
- Có lẽ là vậy… để anh Ba nhớ lại coi thử có đúng không!
- Đúng là như vậy anh Ba. Em nhớ khi rộ chuyện lấn chiếm lòng, lề đường hay nạn xây nhà trái phép, sai phép, thành phố cũng đã tuyên bố y chang như vậy.
- Chú mầy nói đúng. Anh nhớ là có chuyện đó mà. Có điều là…
- Nói được mà chưa làm được như nói, phải không, anh Ba?
- Chú mầy lại nói đúng nữa rồi. Cho tới tận giờ, ngoài mấy ông cán bộ xã, ấp trực tiếp nhúng tay vô việc xây nhà trái phép, không phép ở ngoại thành bị xử lý, đâu có thêm ai bị truy cứu trách nhiệm nữa đâu. Chớ còn chuyện lấn chiếm, lòng lề đường tràn lan ra đó thì hầu như không có ai bị xử lý trách nhiệm hết à! Cho dù…
- Để xảy ra những việc đó trách nhiệm thuộc mấy ổng chánh quyền sở tại?
- Thì không phải vậy sao Tư?
- Em đâu có nói là không phải mà chỉ hỏi lại để xác định cho chắc chắn thôi mà! Cho nên em nghĩ để những sự việc đó kéo dài, gây tổn hại không nhỏ về nhiều mặt cho thành phố không chỉ do sự thiếu ý thức của người dân mà còn có phần do chính quyền khi làm không quyết tâm như khi nói. Nếu cả hai việc đó đều kiên quyết như nhau thì giờ nầy chắc đã khác.
- Ờ, nhắc lại chuyện cũ một chút không nhằm phê phán ai cả mà chỉ để rút kinh nghiệm. Để lần nầy nói được thì sẽ làm được, tạo chuyển biến tích cực, không tái diễn những cơn “đại hồng thủy” nữa!