Nhằm nhò gì đâu!

-Mấy bữa nay dân tình ở khu trọ gần nhà em bàn tán hoài về một chuyện đó anh Ba!

- Có phải chuyện nhập hộ khẩu vô thành phố không Tư?

- Trúng phóc à! Anh Ba tài thiệt, giả bộ hỏi mà cứ đúng như thánh phán vậy!

- Thần thánh gì đâu! Đó là ước mơ cháy bỏng của bao người từ bao lâu nay ai mà không biết. Với lại...

- Với lại sao anh Ba?

- Bữa trước, Sở Xây dựng thành phố vừa mới đề xuất về diện tích nhà bình quân tối thiểu để được đăng ký hộ khẩu thường trú. Nghe xong nhiều người giật mình toát mồ hôi hột!

- Không toát mới là lạ đó anh Ba. Quy định như vầy mấy ai mà đáp ứng được. Kể cũng lạ!

- Lạ sao Tư?

- Đất nội thành đắt hơn, giá thuê cũng cao hơn thì lại quy định diện tích tối thiểu cao hơn, bình quân là 16 m2/người. Ngoại thành đất rẻ hơn, giá thuê thấp hơn thì diện tích tối thiểu lại thấp hơn. Chỉ bằng phân nửa nội thành thôi à! Loe ra phải làm ngược lại mới thuận lợi cho dân chớ! - Người ta quy định vậy là có ý đồ cả.

Không thì ai cũng đổ vô nội thành đăng ký hộ khẩu thường trú hết thì quá tải. Phải san ra chớ!

- Nghe cũng có lý, nhưng mà không hợp thực tế!

- Sao lại không hợp?

- Anh Ba cứ nghĩ cho thật kỹ mà coi. Những người chưa có hộ khẩu thường trú hầu hết là người nghèo. Mua đất cất nhà thì coi như không dám mơ rồi còn thuê thì cũng không dám thuê nhà rộng vì tiền đâu mà trả. Ăn còn chưa chắc đã đủ nữa là. Cho nên...

- Cho nên quy định vậy không phải là mở mà thật ra là thắt lại chuyện nhập hộ khẩu chớ gì?

- Không phải vậy sao, anh Ba? Ýđồ đó nhìn vô là thấy liền à. Nhưng làm vậy chớ khó khăn, khắt khe hơn nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì đến dân nghèo cả!

- Vì sao lại không ảnh hưởng gì?

- Thì người ta vẫn tìm đến tá túc ở nơi chốn nào mà thấy kiếm sống được. Không thường trú thì tạm trú, có cấm được người ta đâu. Hiến pháp đã quy định công dân có quyền tự do cư trú rồi mà! Chỉ thiệt thòi là không được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi như công dân thường trú mà thôi.

- Ừ, thật ra thì từ trước tới giờ người ta vẫn sống bình thường, rủi có chuyện gì thì thành phố vẫn phải lo, đâu có đùn đẩy cho ai được.

Mở hay thắt thì có nhằm nhò gì!

- Anh Ba nói phải, nhằm nhò gì đâu!