- Ờ thì... ờ thì...!
- Hổng biết thì nói luôn cho rồi đừng "ờ thì... ờ thì" để mà câu giờ nghen.
- Ờ thì... hổng biết.
- Muốn phát hiện ra "sự lạ" cũng phải có "quá trình điều nghiên" kỹ lưỡng cộng thêm sự tinh ý có tính "phát hiện" mới ra kết quả à nghe. Ðể thằng Tư nầy "bật mí" cho anh Ba hay. Anh ngó ra đường chút coi, bao nhiêu người đi xe máy qua lại ai cũng đội nón bảo hiểm hết trơn. Hễ ai trót lỡ để đầu trần là Cảnh sát giao thông tuýt còi liền.
- Chuyện đó là hết sức bình thường thôi mà. Phạm luật thì phải xử nghiêm chớ.
- Ðã đành là thế, nhưng phải là người luôn "trên từng cây số" như Tư Búa này mới phát hiện ra "sự lạ" là có không ít "cô, cậu choai choai" tóc nhuộm đỏ, nhuộm vàng, ngồi lên xe là lạng lách, đánh võng và luôn luôn không thèm đội nón bảo hiểm như để chứng tỏ "đẳng cấp dân chơi". Vậy mà chúng hầu như không bị tuýt còi thế mới... hay chớ! Những "hiện tượng" như vậy khiến người đi đường tưởng "tầng lớp dân chơi" đó được hưởng "ngoại lệ", không phải đội nón bảo hiểm.
Không thể có chuyện đó được, trước pháp luật, mọi người bình đẳng như nhau, làm gì có "ngoại lệ".
- Ðương nhiên là không có "ngoại lệ" rồi, nhưng nếu mấy anh bên Cảnh sát giao thông không chú ý xử lý dứt điểm "tình trạng" nêu trên thì dân tình vẫn cứ tưởng là có "ngoại lệ".
- Ờ, một "ngoại lệ" coi thường pháp luật!