Mong muốn nhỏ nhoi

- Anh Ba nè, hổm rày anh em mình toàn bàn chuyện thiên hạ búa xua cả ra. Bữa nay có chuyện đụng tới "cơm áo, gạo tiền" của mình sao em thấy bí quá ta!

- Ừa, chuyện "cơm áo, gạo tiền" luôn là chuyện hệ trọng, nhưng cũng là chuyện phiền toái gây mệt mỏi nhứt đó. Mà ý chú mầy là muốn nói tới chuyện "dzì dzậy"?

- Là chuyện "hạn chế và tiến tới cấm xe máy lưu thông trên địa bàn thành phố" đó anh Ba. Từ hôm nghe đài, báo đưa tin là thành phố rồi cả trên Trung ương nữa đang trù tính chuyện "hạn chế lưu thông các phương tiện cá nhân ở các đô thị lớn" và hối thúc "đẩy nhanh tiến độ" em không ăn, không ngủ được, muốn phát bệnh luôn. Em có mỗi nghề chạy xe ôm kiếm tiền nuôi cả nhà, tới đây bị cấm vợ con em biết lấy gì mà sống đây?

- Chú mầy yên tâm, đời có câu "trời không triệt đường sống của ai bao giờ". Không chạy xe ôm nữa thì chuyển qua làm nghề khác, có sao đâu.

- Ai mà chẳng biết là phải "chuyển đổi" sang nghề khác, nhưng mà anh Ba ơi, cả thành phố nầy có biết bao "xế ôm" như thằng Tư Búa nầy, ông nào cũng chuyển đổi hết lượt thì lấy đâu ra việc mà làm. Hay là anh Ba huấn luyện cho em cái nghề chữa khóa gia truyền của anh đi. Hai anh em "cùng ngành" dễ tạo điều kiện cho nhau phát triển hơn mà!

- Không được đâu nha, có mỗi đoạn phố ngắn cũn cỡn mà có tới hai ông cùng hành nghề sửa khóa thì có nước ôm nhau mà nhịn đói!

- Ðấy, thấy chưa, là chỗ thân thiết như ruột thịt, em chỉ mới ướm thử thôi mà anh Ba đã giãy như đỉa phải vôi rồi thì còn nói chuyện "chuyển đổi nghề nghiệp" với người ngoài làm sao được nữa. Là em nói đùa chơi chút thôi chớ cấm xe máy là chuyện "đường dài". Với lại đó là một chủ trương lớn để thành phố ngày càng văn minh, hiện đại hơn mình cần ủng hộ. Nhưng mà cũng mong, trong khi xây dựng lộ trình cấm "xế nổ hai bánh", các cơ quan chức năng lưu tâm tới chuyện hỗ trợ, tạo điều kiện "chuyển đổi nghề nghiệp" phù hợp cho những người nghèo mưu sinh bằng xe máy như bọn em. Trước là để "an sinh xã hội cho người nghèo", sau thì đó cũng là một cách để "tạo điều kiện thuận lợi" cho người dân "thực hiện nghiêm và triệt để" các chỉ lệnh mà chính quyền đã ban ra. Em chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi đó thôi.