- Ðúng quá đi chớ, anh Ba! Tầm cỡ đại gia không nói làm chi, chớ cỡ thường thường bậc trung như anh em mình mà mắc bệnh hiểm một chút, đi viện dài ngày chút chút là coi như tái nghèo liền à!
- Cho nên người nghèo mà phải vô viện nằm thì không khác chi nằm trên đống lửa. Vừa lo bệnh tật vừa lo lấy tiền đâu mà chi trả. Dẫu có bảo hiểm thì cũng phải lo phần còn lại. Cả đau ốm, cả lo nữa thì sức mấy mà chịu thấu.
- Như y học hiện đại đã tổng kết thì tinh thần chiếm phân nửa kết quả chữa bệnh. Người có tinh thần lạc quan thì sẽ điều trị nhanh khỏi hơn người luôn ủ ê, sầu não!
- Tiền hết, gạo không, ốm đau nằm một chỗ mấy ai không sầu não cho được Tư?
- Cho nên mới có chuyện làm từ thiện giúp bệnh nhân nghèo chính là giúp họ bớt lo lắng để mau khỏi bệnh đó!
- Ừa, cũng bởi vậy cho nên Bệnh viện Chợ Rẫy mới có sáng kiến tổ chức chương trình "Chủ nhật chia sẻ yêu thương".
- Lại nấu cơm, nấu cháo phục vụ miễn phí vào ngày nghỉ hay sao, anh Ba?
- Không cơm, không cháo mà cốt chỉ để làm cho bệnh nhân vui vẻ, phấn chấn hơn thôi.
- Cụ thể là họ làm tổ chức những việc chi?
- Biểu diễn nghệ thuật rồi cắt tóc, gội đầu miễn phí cho bệnh nhân. Trước khi kết thúc chương trình, bệnh nhân được mời dự bữa cơm thân mật do nhà hảo tâm tài trợ.
- Vậy là một ngày vui khép kín, từ món ăn tinh thần đến vật chất đều đầy đủ cả, có ủ dột đến mấy thì chắc cũng phải nở nụ cười.
- Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà. Làm như vậy người ta gọi là liệu pháp tinh thần đó Tư. Thêm một cái hay nữa là…
- Là chi, anh Ba?
- Mấy người đứng ra tổ chức việc đó đều là thanh niên. Thanh niên Phòng Công tác xã hội của bệnh viện phối hợp Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên thành phố thực hiện từ đầu đến cuối luôn. Vậy là…
- Người bệnh được một ngày vui. Người trẻ thì học được cách chia sẻ tình yêu thương, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng mà trở thành người tốt, bác sĩ tốt để ứng xử tốt với bệnh nhân. Có phải ý anh Ba là vậy?
- Chú mầy nói như đi guốc trong bụng anh Ba vậy! Trong cái vụ nầy, làm một việc mà được hai mục đích. Thế gọi là lợi ích kép đó Tư!