Liên tu bất tận

- Cận Tết, hết năm mót tiền hay sao mà ra đường sớm vậy Tư Búa?

- Dạ một phần là thế và một phần là nghe nói thành phố vừa "lệnh" cho các đơn vị chuyên "đào đường, khoét cống" trong mấy ngày Tết dương lịch phải ngưng đào bới, tái lập lại mặt bằng đường đi, lối lại cho bà con đón năm mới. Em tranh thủ "điều nghiên" chút xem sao.

- Hết mấy ngày rồi có đào bới lại không?

- Chắc lại đào lại, vì chỉ tạm ngưng có mấy ngày Tết dương thôi hà!

- Năm nay, Tết dương với Tết âm gần nhau, bới lên chưa làm được mấy nỗi lại phải lấp xuống, phải "tái lập mặt đường" để đón Tết Nguyên đán. Làm thế lãng phí chết!

- Lãng phí thì có chớ còn chết chắc là không đâu. Bao năm qua chỉ thấy người ta chết vì bịnh nặng, chết vì tai nạn giao thông, cháy nổ... đâu có ai chết vì lãng phí tiền của người khác đâu. Mà nếu không đào lại thì công nhân đào đường nghỉ việc ăn Tết sớm à? Nghỉ sớm quá e là không được thưởng Tết đâu nha!

- Ờ, kể cũng khó thiệt. Vừa phải giữ đúng tiến độ thi công vừa phải "bảo đảm an sinh xã hội",  đành phải tiếp tục đào lại vậy, nhưng mà...!

- Không nhưng nhiếc gì hết. Ðã có đào lên thì phải có lấp xuống. Ðó là quy luật của muôn đời.

- Muôn đời hay không chưa biết, chỉ biết là bao năm qua chuyện đào, lấp ở thành phố này chưa bao giờ ngừng nghỉ cả trên mặt báo lẫn mặt đường.

- Thì thế người ta mới xếp chuyện đào bới ở ta thuộc diện "chuyện nói mãi không hết".

- Phải nói là việc "liên tu bất tận" mới đúng vì cứ đào rồi lấp, mới lấp xong lại đào. Cứ quay vòng thế, có khởi đầu mà chẳng có kết thúc. Bất tận mà!

- Anh Ba nói chí phải. Ðúng là liên tu bất tận!